Hành trình truy bắt kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê, cướp tài sản

Thứ Ba, 07/05/2024 18:28

|

(CATP) Ngày 05/5/2024, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Chiêu ngụy trang của "sát thủ”

Theo kết luận điều tra, vào năm 2012, hai cô Ngô Thị H.C (SN 1993, ngụ xã Hiệp Đức, H.Cai Lậy, Tiền Giang) và Nguyễn Thị Đ. (SN 1989, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q12, TPHCM) cùng bán cà phê đèn mờ trên đường Tân Sơn (P12, Q.Gò Vấp) nên quen biết nhau. Đến năm 2014, cả hai không làm chung với nhau nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Năm 2021, cô Đ. thuê một phần phía trước căn nhà ở ấp 1, xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn) để hoạt động bán cà phê đèn mờ trở lại. Ngày 05/01/2024, cô Đ. về quê ở Bến Tre, gọi điện cho cô C. bảo đến coi quán, nhưng phải phụ tiền thuê nhà là 300 ngàn đồng/ngày. Người bạn đồng ý.

Sáng 06/01, do thất nghiệp, đang thiếu nợ và không còn tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tâm nảy sinh ý định đi cướp xe máy của những người bán cà phê đèn mờ ven QL22 (H.Hóc Môn). Đối tượng chuẩn bị rựa, giấu sau lưng bên trong áo thun màu đen và mặc áo khoác màu xanh bên ngoài. Tâm điều khiển xe máy Wave đến tiệm sửa xe tại xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi) bán được 600 ngàn đồng. Sau đó, Tâm đón GrabBike chở đến xã Xuân Thới Sơn, đi bộ vào tiệm hớt tóc "M.T" trên đường Dương Công Khi (xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) do cô Phạm Thị T. (SN 1986, quê Hà Tĩnh) làm chủ để cạo lông mặt, lột mụn hết 60 ngàn đồng.

Lực lượng chức năng sử dụng cả flycam, chó nghiệp vụ để truy lùng đối tượng

Sau đó, Tâm đi bộ lòng vòng tìm tài sản để cướp. Đi khoảng 1km thì đối tượng thấy quán cà phê có cô Ngô Thị H.C ngồi trước cửa, bên trong để xe máy SH Mode màu đỏ nâu BS: 95S2-980.98. Tâm nảy sinh ý định cướp tài sản của cô C. Đối tượng ghé vào quán, giả vờ hỏi: "Ba trăm phải không chị?". Cô C. trả lời: "Ừ". Do muốn lấy rựa ra làm hung khí gây án nên Tâm vờ vào nhà vệ sinh. Lúc này, cô C. đóng cửa và khóa cửa chính của quán lại. Tâm để đôi dép màu đỏ, quai màu đen trước cửa nhà vệ sinh, lấy rựa cầm ở tay trái (đối tượng thuận tay trái), cởi áo khoác cầm ở tay phải và đi ra.

Khi Tâm đến nơi cô C. đang chờ gần cái bàn và chiếc xe, cô này quay lại đứng đối diện Tâm. Đối tượng dùng hung khí chém trúng trán cô C., làm lưỡi rơi khỏi cán rựa. Nạn nhân chạy đến mở cửa chính kêu cứu, nhưng do cửa bị khóa nên không mở được. Hung thủ tiếp tục dùng lưỡi rựa chém nạn nhân cho đến khi không còn phản ứng. Lúc này, Tâm ném hung khí gần nơi nạn nhân nằm gục.

Kế hoạch tẩu thoát bất thành

Sau đó, Tâm lấy áo khoác của cô C. trên bàn, lấy chìa khóa xe, chìa khóa cửa và 2 triệu đồng rồi mở cửa, lái xe chạy khỏi hiện trường, đến đường Thanh Niên (ấp 4, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh) là nơi Tâm cất đồ dùng cá nhân trước đó ở bụi cây ven đường. Tại đây, đối tượng thay quần áo, lau vết máu trên xe, ném các đồ vật còn lại rồi lái xe hướng đến tỉnh Long An để lẩn trốn. Còn cô C. được chủ nhà phát hiện. Ông đã gọi xe cấp cứu và trình báo Công an xã Xuân Thới Sơn. Tuy nhiên, cô C. đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sau khi chạy xe đến tỉnh Long An, đối tượng kiểm tra trong cốp xe thì thấy một giỏ nhỏ đựng giấy đăng ký xe, CCCD, thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ. Tâm vứt bỏ chiếc giỏ cùng số giấy tờ, giữ lại giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng. Tẩu thoát đến trước nhà dân ở ấp 7, xã Lương Hòa (H.Bến Lức, Long An), thấy có bụi cây và bàn ghế đá cùng mấy tấm carton để dưới đất, Tâm dừng xe lại để ngủ qua đêm. Nhưng khoảng 15 - 20 phút sau, thấy bên kia con kênh có nhiều người dân bàn tán về nam thanh niên gây án, bỏ trốn đến đây, Tâm biết bị truy bắt, liền bỏ lại xe, mũ bảo hiểm, nón kết, khẩu trang rồi trốn đi. Đến sáng 09/01/2024, khi lực lượng Công an truy tìm đến gần nơi Tâm lẩn trốn, đối tượng bỏ chạy ra ngoài thì bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng lúc vừa bị bắt giữ

72 giờ cấp tốc truy bắt kẻ giết người dã man

Công an TPHCM cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 06/01/2024, Công an H.Hóc Môn nhận tin báo về vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Xuân Thới Sơn, nạn nhân là cô C., tài sản bị cướp là xe máy và 2 triệu đồng. Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TPHCM xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an H.Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, cơ quan chức năng xác định Tâm là nghi phạm. Tuy nhiên, lúc này đối tượng đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa bàn TPHCM và lẩn trốn vào rừng keo ở ấp 7, xã Lương Hòa (H.Bến Lức, Long An). Quá trình truy bắt, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình đối tượng lẩn trốn rất rộng (khoảng 50 héc-ta) và giáp sông. Ban Chuyên án huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại, với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, người dân tỉnh Long An, chỉ sau 72 giờ đã bắt được Tâm, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng (Trưởng phòng CSHS - Công an TPHCM) cho biết: Tâm vốn đang bị cơ quan công an ở H.Đức Hòa truy tìm vì liên quan đến vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Quá trình trốn tránh, Tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản. Ngày 06/01/2024, Tâm đến tiệm hớt tóc "M.T" ở H.Hóc Môn nhưng thấy đông người, quán không có tài sản nên đổi sang quán cà phê của cô C. Tại đây, Tâm sát hại cô C., cướp tài sản rồi tẩu thoát.

"Qua khám nghiệm, công an xác định nghi phạm gây án rất dã man, đâm nạn nhân nhiều nhát chí mạng" - Trung tá Đới Ngọc Thắng (Phó Trưởng phòng CSHS - Công an TPHCM) thông tin. Dù camera an ninh tại hiện trường không ghi được hình ảnh của nghi phạm, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra sớm khoanh vùng, xác định Tâm lái xe về xã Lương Hòa (H.Bến Lức, Long An). Khu vực này rất nhiều kênh rạch, cây cối um tùm. Khi phát hiện công an truy bắt, Tâm bỏ xe lại và lẩn trốn vào khu rừng rậm. Công an sử dụng cả flycam để rà từng khu vực, sử dụng máy xúc để mở lối cho cán bộ, chiến sĩ tiến vào rừng. Lúc này, nghi phạm đang ẩn núp dưới mương nước, dùng cỏ phủ lên người, sợ bị máy xúc cán trúng nên vùng bỏ chạy và bị trinh sát khống chế, bắt gọn.

Xúc động với tình cảm của nhân dân tỉnh Long An

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, việc truy bắt được Tâm nhanh chóng ngoài sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ còn có sự đóng góp, hỗ trợ rất lớn của người dân xã Lương Hòa (H.Bến Lức, Long An). Người dân nấu mì, chuẩn bị cho lực lượng chức năng các chốt, cho củi đốt lửa sưởi ấm, đuổi muỗi, thanh niên thì dùng máy xúc tham gia với lực lượng truy bắt. Khi nghi phạm bị bắt đưa ra ngoài, người dân đã hò reo, vỗ tay chúc mừng lực lượng chức năng. "Nhìn những hình ảnh đó khiến chúng tôi rất xúc động, vui mừng" - Trung tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Thượng tá Lê Duy Sâm (Phó Trưởng phòng CSHS - Công an TPHCM) đã thay mặt lực lượng Công an TPHCM cảm ơn chính quyền, người dân xã Lương Hòa, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của người dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Bình luận (0)

Lên đầu trang