(ĐSCT) Gần nửa năm nay, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1960) phải sống lay lắt với căn bệnh suy thận măn. Gia cảnh nghèo khổ, không nhà nên sau khi chồng qua đời, chị Hoa cùng với hai con trai Nguyễn Hoàng Anh (SN 1996) và Nguyễn Văn (SN 2000) sống nương tựa vào bà ngoại là mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Mai (ở xóm 16, xă Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Chị Nguyễn Thị Hoa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh
Cách đây mấy tháng, người em dâu thấy chị Hoa bị sưng phù nề nên đưa đến bệnh viện thăm khám. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định chị Hoa bị suy thận măn, nếu không nằm lại chữa trị, chạy thận sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó đến nay, mỗi tuần chị Hoa phải truyền máu một lần để lọc thận. Truyền được vài lần th́ hết sạch tiền nên người em dâu lại phải đi gặp bà con, làng xóm xin máu để chị Hoa tiếp tục cầm cự với căn bệnh quái ác.
Thấy mẹ bệnh nặng, đứa con đầu Nguyễn Hoàng Anh đă bỏ học đi làm thuê kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Đến tối, Hoàng Anh lại đến bệnh viện chăm sóc mẹ.
“Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho xong, chứ sống thế này tôi cảm thấy rất đau ḷng. Làm mẹ mà không lo được cho con cái, lại c̣n đi làm khổ chúng nó” - chị Hoa nghẹn ngào trên giường bệnh.
Rất mong quư bạn đọc giúp đỡ để chị Hoa có cơ hội cầm cự với bệnh tật trong giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: chị Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ xóm 16, xă Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, điện thoại: 01639093470.
(CATP) Quá nửa đêm, sau khi nốc hết hai chai bia và “rửa mắt” bằng mấy bộ phim tươi mát, hắn ḷ ḍ lên gác với mục đích “vui vẻ” cùng t́nh nhân nhưng lại ôm nhầm người khác.
(CAO) LTS: Nhà văn, nhà báo, thượng tá Trần Tử Văn, hiện là Phó tổng biên tập phụ trách nội dung của Báo Công an TP.HCM. Anh viết văn khi tuổi mới đôi mươi,
(CATP) Khi đến thuê pḥng trọ nhà ông Nguyễn Văn On trên đường Điện Biên Phủ (P3Q3), bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ảnh, SN 1952, HKTT P13Q3) nói với gia chủ hiện bà đang làm việc tại Bệnh viện
(CAO) Tối qua 11 - 5, lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 được UBND thành phố Hải Pḥng phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng 11 tỉnh,
(CAO) Shibazakura là loại hoa nhỏ mọc sát mặt đất với các màu sắc rực rỡ đỏ, hồng, tía và trắng. Loài hoa này thường nở rộ từ khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5,