Cha mất sớm, không được học hành đến nơi đến chốn, từ một chàng trai hiền lành thường nô đùa cùng bạn bè ở Bến tắm ngựa, Trần Bình Xuân (SN 1977) đã sớm sa chân vào con đường nghiện ngập rồi “hóa thân” thành Tèo mổ - tên tội phạm ma túy ranh ma, nguy hiểm từng làm người dân ở KP7, TP. Mỹ Tho nhiều phen khiếp sợ.
BƯỚC LẦY TỘI LỖI
Sau lần đi tù về tội “chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”, tháng 5-1995 Tèo mổ lại bị CATP Mỹ Tho bắt giữ về hành vi “trộm cắp tài sản” và bị đưa đi cưỡng bức lao động hai năm tại nông trường Sông Bé. Đến năm 1997, mãn hạn tù Tèo mổ trở về địa phương sinh sống bằng nghề làm thuê tại Cảng cá ở P2, TP.Mỹ Tho. Thấy Tèo có công ăn việc làm ổn định, bà con lối xóm mừng khấp khởi vì tưởng y đã thay đổi tâm tánh, biết phục thiện, sống hoàn lương. Vậy mà, chẳng được bao lâu, Tèo mổ lại tiếp tục phạm tội “cưỡng đoạt tài sản” tại TP.Vũng Tàu rồi trở lại nhà giam. Năm 2004, sau ngày được trả tự do, Tèo kết thân với những thành phần bất hảo chuyên tụ tập ăn chơi, quậy phá rồi bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Đến năm 2005, để có tiền thỏa cơn nghiện, Tèo trở thành tay trùm mua bán lẻ ma túy tại khu vực TP.Mỹ Tho. Tinh quái hơn, y còn biết cách lợi dụng các con nghiện khác để làm “tay sai” gieo rắc “cái chết trắng” khắp nơi, khiến cho tình hình ANTT tại địa phương diễn biến phức tạp.
Tháng 6-2005, Tèo mổ bị Cơ quan CSĐT- CA tỉnh tiền Giang bắt giam và khởi tố hình sự về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, ngay sau đó y trốn khỏi cơ quan công an và rời khỏi địa phương. Ngày 15-7-2005, CA tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã Tèo mổ trên toàn quốc.
Họp tổ trinh sát triển khai kế hoạch bắt tội phạm truy nã
Theo dấu đối tượng, nhóm trinh sát truy nã - CA tỉnh Tiền Giang phải bôn ba khắp nơi. Để tránh sự truy lùng ráo riết của lực lượng CA, có lúc Tèo chui vào nương rẫy và ẩn nấp dưới danh nghĩa công nhân nhặt hạt điều ở vùng Tây Nguyên. Sau đó, y lại về Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuê cho các tàu đánh cá. Đến hết mùa đi biển, tức vào những ngày đầu tháng 8-2010 y lẻn về ẩn trốn ở nhà chị ruột tại vùng biển Long Sơn.
CHIẾN THUẬT “ĐÁNH LƯỚI, CÂU CÁ”
Cả một vùng biển rộng lớn nhưng chỉ có mỗi con đường độc đạo men theo bờ ruộng muối len lỏi vào các đùn (còn gọi là đầm nuôi cá) của người dân từ khắp nơi tụ hội về đây. Ruộng muối và đùn cá nằm trải dài được bao bọc bởi những lùm cây mắm, đước rậm rạp. Chòi muối được ngư dân dựng lên nằm giữa cánh đồng rộng lớn. Có chòi bỏ trống có chòi chỉ dăm ba người tá túc. Mọi người đến đây vào mùa vụ thì làm ruộng muối hoặc sống nhờ các đùn cá tự nhiên ra, vô theo con nước lên, xuống của biển.
Muốn đến được nơi đây, trinh sát phải vượt qua một chặng đường dài 4km, đi bộ, lội qua nhiều ruộng muối để lần dò theo dấu tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chân bị bỏng rát, cộng với cái oi bức của từng cơn gió từ biển hắt vào cực kỳ khó chịu cho những ai mới lần đầu đặt chân đến đây.
Tèo mổ
Từ ngày bỏ trốn về vùng quê Long Sơn này, Tèo mổ không hề rời khỏi đùn cá của Sáu Tu - anh rể của mình nửa bước. Chỉ trừ đôi ba ngày từ tờ mờ sáng y lén cùng anh ra ngoài lấy nước ngọt về sinh hoạt. Muốn tiếp cận được đùn cá Sáu Tu là vấn đề vô cùng khó khăn bởi cái thế độc đạo, hiểm trở, ngoằn ngoèo của con đường. Hễ có người lạ xuất hiện thì người ngồi trong đùn đã phát hiện từ xa. Theo đó, nhiều phương án tác chiến được đặt ra trong đầu các trinh sát: “Liệu có nên trực tiếp vào trong đùn để dò xem Tèo mổ ẩn nấp ở trong đó hay là phải đợi xem chừng nào Sáu Tu hết nước sinh hoạt mới trà trộn để thăm dò tình hình? Ngặt một nỗi, địa bàn rộng và hiểm trở, trong khi đó lực lượng trinh sát lại không thông thuộc về đường giao thông sông nước ở đây. Cuối cùng, phương án “đánh lưới” và “câu cá” được sử dụng để tiếp cận mục tiêu”.
Qua nhiều ngày theo dõi với vỏ bọc “thợ đánh lưới”, trinh sát đã bắt chuyện làm quen được với Sáu Tu. Thế nhưng lúc này Tèo mổ lại đi đánh lưới cá, hoặc có khi trinh sát gặp được Tèo mổ nhưng chỉ là thoáng qua. Giờ đây y đã thay hình đổi dạng, người gầy ốm, hai hố mắt sâu hoắc vì những năm tháng sống lo sợ, trốn chui trốn nhủi... Được cấp trên đồng ý, ngày 27-8-2010 trinh sát liền sử dụng chiêu “tửu kế” với quyết tâm phải tìm bằng được người có hình xăm con rết ở ngay lỗ rốn thì đó mới đúng là Tèo mổ.
Đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra cho lực lượng truy bắt, phương án dùng bịch nylon hoặc chai nhựa đựng rượu đã được cấp trên chỉ đạo thực hiện tỉ mỉ và cẩn thận. Chiếc bịch mủ đựng ba lít rượu gạo được “tiếp đãi” bốn anh em nhà Sáu Tu. Khi ba con cá dứa hấp - mồi của bữa nhậu dần vơi đi, Tèo mổ đã chịu cởi áo và để lộ rõ hình xăm trên người để đi lưới cá tìm mồi nhậu tiếp. Những tưởng việc tìm ra chân tướng tên tội phạm nguy hiểm này đã khó, thế nhưng, giờ đây khi đã xác định được y thì việc bắt giữ ngay lúc này lại khó khăn gấp ngàn lần. Vì ở giữa đùn cá mênh mông, xung quanh cây cối bao phủ rậm rạp, chỉ một phút sơ sẩy hoặc bị phát hiện thì đối tượng có thể chui tọt xuống sông hoặc nhảy vào lùm cây trốn thoát. Mặt khác ở đây điện thoại không có sóng nên trinh sát không thể nào liên lạc được với đồng đội để tiếp ứng, trong khi trong nhà Sáu Tu lại có tới bốn người đang ngà ngà say. Chỉ còn có một cách duy nhất là phải dụ cho bằng được hết thảy nhóm Sáu Tu vào trong đất liền để nhậu tiếp thì mới mong có cơ hội tóm được tên tội phạm nguy hiểm một cách an toàn. Ngay lập tức, viễn cảnh vào đất liền uống bia với gái đẹp được trinh sát vẽ ra liền nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của anh em Sáu Tu. Ngay sau đó, từng người được “anh xe ôm” đón chở đưa đến địa điểm quán của lực lượng CA bố trí một cách an toàn.
Với bản chất của một tên tội phạm ranh ma, nguy hiểm, Tèo mổ vẫn hết sức dè dặt. Gã lần lữa mãi mới chịu đi. Nhưng khi người của ta đi trên bờ thì y lại nhảy xuống đùn cá lội theo từ phía sau. Chỉ đến khi “anh xe ôm” quay trở lại bảo tìm rước một người khách còn lại, Tèo mổ mới thấy vững lòng, mò lên bờ cùng đi bộ vào trong đất liền. Tuy nhiên, y vẫn không quên cầm theo khúc cây để phòng thân. Thấy vậy, “anh xe ôm” cằn nhằn: “Ông đi ăn nhậu mà đem theo cây làm gì, định đánh lộn à. Nếu thấy say quá thì nghỉ đi, tui về ...”. Nghe vậy, Tèo mổ liền quăng bỏ cây và ngoan ngoãn leo lên xe. Đến lúc này, bất ngờ chiếc còng số tám được “anh xe ôm” tra vào tay tên tội phạm. Đây cũng là thời khắc nhóm trinh sát thở phào nhẹ nhõm khi vừa kết thúc một cuộc hành trình truy bắt đối tượng ngoạn mục, đầy khó khăn vất vả suốt gần 10 năm dài theo dấu Tèo mổ - tên tội phạm ma túy nguy hiểm có hình xăm con rết ngay lỗ rốn.
(Ghi theo lời kể của thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn - trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã - CA tỉnh Tiền Giang)
(CATP) CAQ8: xe Citi, BS: 71F1-4520, SM: CT100F-1143752, SK: CT100F-1143830 bị mất trộm trước vựa D4, khu nhà lồng D chợ Bình Điền, P7Q8 lúc 6 giờ ngày 10-3-2013.
(CAO) Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 chiều 22-5, trên đường Trần Phú, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, làm 1 người tử vong, 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
(CATP) Hôm nay 21-5-2013, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử băng cướp do Lê Anh Kiệt cầm đầu. Đây là tổ chức tội phạm khét tiếng thực hiện hàng chục vụ giết người cướp tiệm vàng xảy ra từ năm
(CAO) LTS: Nhà văn, nhà báo, thượng tá Trần Tử Văn, hiện là Phó tổng biên tập phụ trách nội dung của Báo Công an TP.HCM. Anh viết văn khi tuổi mới đôi mươi,
(CATP) Khi đến thuê phòng trọ nhà ông Nguyễn Văn On trên đường Điện Biên Phủ (P3Q3), bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ảnh, SN 1952, HKTT P13Q3) nói với gia chủ hiện bà đang làm việc tại Bệnh viện
(CAO) Sáng nay 21 - 5, ông Võ Hồng Hải- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết trình Đại hội đồng UNESCO vinh Đại danh
(CAO) Shibazakura là loại hoa nhỏ mọc sát mặt đất với các màu sắc rực rỡ đỏ, hồng, tía và trắng. Loài hoa này thường nở rộ từ khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5,
(CATP) Một thị trấn miền trung Philippines vừa phải tung đồng xu để quyết định xem ai là thị trưởng sau khi hai ứng cử viên nhận được cùng số phiếu bầu.