Quách Chinh Nhân và băng móc túi chuyên nghiệp trên xe buýt
Thứ bảy, 06/02/2010 07:32
(CATP) Như thường lệ, mỗi năm vào thời điểm giáp Tết các tuyến xe đò, xe buýt phải tăng chuyến hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Địa bàn quận Thủ Đức cũng vậy, lưu lượng các loại xe chuyên chở hành khách vào thời gian này tăng rất mạnh. Nơi đây là địa bàn giáp ranh, cửa ngõ ra vào thành phố từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc và cả vùng Đông Nam Bộ. Giáp Tết cũng là dịp bọn tội phạm tập trung hoạt động để trấn lột tài sản của người đi đường. Ngay từ đầu tháng 1-2010, qua phản ánh của người dân rộ lên tình trạng hành khách đi xe buýt bị móc túi lấy tài sản như: điện thoại di động, tiền, bóp...
Bình, Sen, Nhân
Đầu tháng 1-2010, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức đã có kế hoạch, lên phương án xin lãnh đạo công an quận xác lập chuyên án để giăng lưới bắt những băng nhóm trộm cắp trà trộn trên các chuyến xe. Trong lúc đang tung các trinh sát có nghiệp vụ tốt tiếp cận những nơi mà bọn tội phạm có thể gây án thì chỉ trong buổi sáng 1-2, Công an quận Thủ Đức tiếp hai nạn nhân đến trình báo bị mất trộm tài sản. Anh Nguyễn Phúc Hậu (SN 1986, tạm trú phường 2, quận Tân Bình) trình bày: Lúc 6 giờ 30 cùng ngày, anh đi xe buýt tuyến số 19 từ Suối Tiên đi chợ Bến Thành, lúc xe chạy ngang địa bàn phường Tam Bình, quận Thủ Đức trên QL1A thì bị kẻ gian móc túi lấy trộm chiếc điện thoại di động hiệu Nokia trước đó chỉ vài phút. Còn anh Phạm Anh Tuấn (SN 1982, ngụ xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cũng bị kẻ gian móc túi lấy 1 điện thoại di động khi anh đi xe buýt trên đoạn đường này vào cùng thời gian với vụ trên. Lập tức ban chỉ huy Đội chỉ đạo trinh sát bám theo một số xe buýt đang lưu thông ngang địa bàn quận Thủ Đức. Trong buổi sáng cùng ngày, trinh sát phát hiện một phụ nữ cùng với một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên chuyến xe buýt số 19 liền bám theo. Khi chiếc xe buýt vừa lên cầu vượt Bình Phước, gã đàn ông gầy còm thò tay vào túi một hành khách móc chiếc điện thoại thì bàn tay của một trinh sát kịp túm lấy y. Hai đối tượng đồng bọn đi chung trên chuyến xe cũng bị các trinh sát bắt giữ, ba tên khác thừa lúc hành khách nhốn nháo đã nhanh chân tẩu thoát.
Tang vật thu giữ
Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Quách Chinh Nhân (SN 1972, ngụ phường 7, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), Đặng Quốc Bình (SN 1976, ngụ xã Bảo An, Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) và Dương Thị Sen (còn gọi là “Gái Vọng”, SN 1965, ngụ phường An Hoà, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Các đối tượng tẩu thoát được xác định có tên là Mận, Hoà và Anh Cao. Tang vật thu giữ trong người các đối tượng gồm 5 điện thoại di động các loại, 1 bóp da, 2,1 triệu đồng cùng với một số giấy tờ tuỳ thân của hành khách đi đường. Băng nhóm này khai nhận đều là dân tạm trú ở TPHCM. Nhân dịp cuối năm, bọn chúng thành lập băng do Quách Chinh Nhân cầm đầu. Thủ đoạn của bọn chúng là trà trộn lên xe buýt, lợi dụng đông đúc rồi xô đẩy tạo sự mất cảnh giác của hành khách để móc túi. Chúng thường lên xe trước chợ đầu mối Thủ Đức và ngã tư Bình Phước với hai tuyến xe buýt số 33 và 19, mỗi lần từ ba tên trở lên, thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 đến 9 giờ sáng. Khi lấy được tài sản, chúng xuống xe có đồng bọn sử dụng xe máy chạy theo chở về chỗ cũ và tiếp tục đón xe khác để “hành nghề”. Băng nhóm này hình thành khoảng gần hai tháng nay, bọn chúng đều khai nhận mỗi tên đã móc túi lấy trộm gần 20 điện thoại di động cùng với tiền, bóp...
Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, qua Báo CATP, cơ quan điều tra đề nghị các đối tượng nên sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Khám phá được băng nhóm móc túi chuyên nghiệp này là nỗ lực rất lớn của Công an quận Thủ Đức, góp phần mang lại bình an cho hành khách trên những chuyến xe về quê ăn Tết.
(ĐSCT) Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH) tỉnh Sơn La có một khu dành riêng cho những cô gái trót làm bạn với ma túy cai nghiện, đa phần độ tuổi còn trẻ.
(CAO) Trọng lượng cơ thể là nỗi trăn trở của không ít chị em có thân hình quá khổ. Nỗi lo lớn dần khiến không ít chị em vội vàng cắt giảm khẩu phần ăn, dẫn tới không ít hệ lụy cho sức khỏe.
(CAO) Ngày 4 - 9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2010-2011 và gắn biển Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội cho
(CAO) Được biết đến là một trong những đài tưởng niệm kì lạ và bí ẩn nhất trên thế giới; "Bia đá chỉ dẫn Georgia" nằm ở trên một ngọn đồi nhỏ ở phía đông bắc Georgia (Mỹ) là khối kiến trúc
(CATP) Edward Nino Hernandez (24 tuổi, người Colombia) vừa được công nhận là người lùn nhất thế giới với chiều cao chỉ có 70cm, nặng 10kg. Hernandez không cao lên từ năm hai tuổi.
(CATP) William Chua Jee Hai (ảnh 1, SN 1965, HKTT: A1 - 12 Paricview Court, Kenanga, 3/8 Kg. Lapan Bocang 75200 Micaso) và Trần Văn Thành (ảnh 2, SN 1973, HKTT: xã Cẩm Nhân, H.Yên Bình, tỉnh
(BNS) Lần đầu tiên trong lịch sử, Giải bóng đá thế giới diễn ra tại châu Phi, nơi mà từ những năm 1950 các CLB châu Âu đã đến lục địa đen để truy tìm nhân tài.
(CAO) Ít nhất 17 người chết và thêm 35 người khác e rằng đã chết sau khi một xe buýt chở khách đâm xuống con sông nước chảy siết tại trung tâm Ấn Độ, theo cảnh sát ngày 9.9.