* Sáng 6-2-2010, Báo CATP đến với những người già neo đơn tại phường Tân Phú, quận 9
* Báo CATP và Mạnh Thường Quân tặng bốn cây cầu và trao 200 phần quà tại các xã thuộc hai huyện Giồng Trôm, Châu Thành tỉnh Bến tre

Đại diện Báo CATP và các Mạnh Thường Quân trước cây cầu mới được khánh thành
Nằm trong chuỗi hoạt động mang mùa xuân đến cho đồng bào nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, sáng 8-2-2010, Báo CATP cùng với doanh nghiệp Lâm Xuân Thi và Mạnh Thường Quân là chị Huỳnh Trang Nhi (Việt kiều Singapore) sẽ tiếp tục lên đường đến với đồng bào dân tộc ở La Ủ (xã Phú Bình, huyện Định Quán) và người nghèo ở Phú Lâm, Đồng Nai. Tại La Ủ, đoàn sẽ tặng cho các em nghèo người dân tộc 150 phần quà bao gồm bánh kẹo, đường, sữa và tiền mặt, trị giá khoảng 250.000 đồng/phần. Tương tự, tại Phú Lâm, đoàn cũng sẽ tặng 80 phần quà cho đồng bào nghèo. Báo CATP cũng nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Anh Văn Hội Việt Mỹ 10 triệu đồng giúp cho các cụ già neo đơn. Trong những cuối cùng của năm 2009, Báo CATP đã dốc toàn lực cùng các đơn vị, các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng bào nghèo, mang một mùa xuân thật ý nghĩa đến với những nơi còn nhiều khốn khó.
Trước đó, sáng 5-2-2010 UBND xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức lễ khánh thành bốn cây cầu do Báo CATP và các Mạnh Thường Quân trao tặng. Đại diện Báo CATP có trung tá Nguyễn Thị Minh Aánh, - Phó ban trị sự của báo, cùng các Mạnh Thường Quân như bà Nguyễn Ngọc Lan (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM), cụ Đào Lan Huỳnh (số 90, Hàm Nghi, quận 1, TPHCM) và ông Trần Văn Đại - Nguyễn Thị Xuân Mai (ngụ xã An Đức, huyện Ba Tri, Bến Tre)... Bốn cây cầu có chiều dài trung bình từ 6 đến 10m, ngang 2,5m với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng... Đây là bốn trong số tám cây cầu do Báo CATP và các Mạnh Thường Quân trao tặng nằm trên tuyến đường liên ấp Định Thọ, Thạnh Hưng và Thanh Bình với tổng chiều dài con đường gần 1,6km. Theo cán bộ Phòng công thương huyện Châu Thành (Bến Tre), tổng kinh phí xây dựng tám cây cầu trên 240 triệu đồng... Trong dịp này, một Mạnh Thường Quân Công ty TNHH một thành viên in Báo Nhân Dân trao tặng 50 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) cho bà con nghèo ở xã Tường Đa vui xuân đón Tết.

Anh Đinh Công Tường và các Mạnh Thường Quân trao quà cho bà con nghèo tại Bến Tre
Thay mặt bà con nơi đây, bà Võ Thị Phương - Chủ tịch UBND xã Tường Đa - bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Báo CATP và các Mạnh Thường Quân đã trao tặng những chiếc cầu mới này. Những chiếc cầy này không chỉ nhằm giúp việc đi lại dễ dàng cho bà con mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội cho địa phương. Hy vọng, mối quan hệ giúp đỡ giữa Báo CATP và các Mạnh Thường Quân với xã Tường Đa ngày càng khắng khít nhau và tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.
Mặc dù bận nhiều công việc vào những ngày cuối năm nhưng anh Đinh Công Tường, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12 đã lên đường đến xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vào ngày 4-2-2010 (tức 21 tháng Chạp) để tặng 150 phần quà (gồm, mùng, mền, gạo, nước tương, dầu ăn, bột nêm) cho bà con nghèo ăn Tết. Sự có mặt của anh và các Mạnh Thường Quân đã góp thêm niềm vui cho bà con nghèo nơi vùng đất “xứ dừa”. Nhiều người, nhất là các cụ già đã mừng vui khi nhận được phần quà, họ cười tươi tâm sự rằng cảm thấy ấm áp khi Tết đến xuân về lại nhận được tấm chăn, cái mùng và sự quan tâm đặc biệt này. Sau khi trở về từ chuyến từ thiện tại Bến Tre, ngày mai, anh Đinh Công Tường cùng các Mạnh Thường Quân lại đến xã Bình Thạnh và Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để tặng quà Tết cho những hộ nghèo sinh sống dọc biên giới. Tất bật đi lại, thường xuyên có mặt ở những vùng được xem là nghèo nhất, gặp nhiều khó khăn nhất, anh Đinh Công Tường và các Mạnh Thường Quân đã cùng chung tay góp sức trong những chuyến đi từ thiện như: Má Hai Ngon, má Sáu Chùa, má Sáu Tâm, anh Dương Lai, anh Thanh Hồng Kông... luôn tâm niệm phải cố gắng hơn nữa để chia sẻ tình yêu thương với người nghèo.