Cụ bà 80 tuổi làm nghề ép giấy bằng bàn ủi than cuối cùng ở Biên Hòa

Thứ Bảy, 02/01/2016 07:28

|

(CAO) Bà Trần Thị Ba (SN 1935, nhà ở Khu phố 3, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn còn đeo bám và gắn bó với cái nghề ép giấy thủ công bằng cái bàn ủi than từ năm 1975 cho đến hôm nay.

Nghề mưu sinh này đã giúp bà Ba nuôi con cái lớn khôn và ăn học đàng hoàng. Hiện tại, chỉ còn duy nhất bà Ba còn làm nghề ép giấy dạng này. Bà Ba nhận ép tất cả các loại như: bìa tập sách, giấy chứng minh nhân dân, sổ đỏ, bằng lái xe, tranh, ảnh...

Góc nhỏ vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thanh Bình (TP .Biên Hòa, Đồng Nai) là địa điểm hành nghề ép giấy của bà Trần Thị Ba suốt mấy chục năm nay
Dụng cụ của nghề ép giấy đơn giản chỉ là cái bàn ủi than con gà, tấm ván kê, cây thước, cây kéo và nguyên liệu là lớp ni long trong, dẻo...
Tất cả các thao tác, bà Ba thực hiện bằng tay nhưng phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng và khéo léo để tránh độ nóng của bàn ủi than làm cháy giấy tờ của khách
Công đoạn cuối là cắt tỉa gọn gàng bốn cạnh trước khi giao một tấm ảnh đã ép xong cho khách
Tiền công mỗi lần ép tùy theo kích thước giấy tờ, tranh ảnh lớn nhỏ mà bà Ba lấy giá rất bình dân từ 5.000 – 15.000 đồng mà thôi
Người đi đường thích thú với cái nghề ép giấy bằng bàn ủi than tưởng chừng như đã không còn trong cuộc sống hiện đại ngày nay
Cái bàn ủi than con gà hiếm hoi còn sót lại giữa lòng phố thị, là “cần câu” mưu sinh của một cụ bà 80 tuổi

Bình luận (0)

Lên đầu trang