Đã tìm thấy ba bé gái mất tích tại An Giang

Thứ Năm, 10/08/2017 13:41  | Minh Thư

|

(CAO) Trưa ngày 10-8, anh Phạm Văn Sơn (36 tuổi, quê huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, tạm trú xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) cho biết vừa xuống thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên (An Giang) đón hai con và cháu gái trở về sau 4 ngày mất tích.

Như Báo Điện tử Công an TP.HCM đưa tin, trong thời gian nghỉ hè, hai con gái của anh Sơn là Phạm Thị Hồng Kim (15 tuổi), Phạm Thị Quyên (14 tuổi) cùng cháu Phạm Thị Hồng (13 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) lên nhà cha mẹ đang ở trọ tại xã Lai Uyên (Bình Dương, làm công nhân) để chơi trước khi trở về đi học.

Các cháu mệt mỏi sau chuyển đi dài

Ngày 6-8, khi vợ chồng anh Sơn đi vắng, 3 cháu được bạn bè nhắn tin, rủ nhau đi xuống huyện Tịnh Biên (An Giang) chơi. Do ít tiền, cả ba quyết định bán hết 3 điện thoại di động rồi đón xe đi mà không báo cho cha mẹ biết. Đêm đó, cả ba cùng nhóm bạn ngủ ở nhà trọ tại thị trấn Chi Lăng. Ban ngày đi chơi quanh khu vực này cho đến lúc sắp hết tiền mới bắt đầu lo sợ.

Tối cùng ngày, khi vợ chồng anh Sơn trở về nhà trọ, không thấy con và cháu đâu nên hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng. Sau đó, gia đình trình báo Công an xã Lai Uyên và xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) nhờ hỗ trợ truy tìm.

Đến 12 giờ ngày 10-8, khi về đến Tân An, Quyên cho biết: “Cháu đi như vậy là sai rồi nhưng xin sợ cha mẹ không cho nên làm vậy. Tụi con muốn đi thử xuống núi Châu Đốc xem như thế nào rồi về đi học. Tụi con đã sai khi tự ý bỏ đi”.

Qua đây, anh Sơn gởi lời cám ơn Báo Công an TP.HCM kịp thời thông tin để giúp gia đình nhanh chóng tìm lại hai con và cháu.

Hai con và cháu gái cùng ‘mất tích’ bí ẩn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang