Người phụ nữ rơi lầu chung cư thi thể không nguyên vẹn, từng bị trầm cảm nặng

Thứ Hai, 09/11/2020 20:11

|

(CAO) Theo người nhà của nạn nhân, trước khi được phát hiện rơi lầu ở chung cư Hoành Anh Thanh Bình tử vong với thi thể không còn nguyên vẹn, chị T có biểu hiện trầm cảm nặng và từng được đưa đi chữa trị tại bệnh viện Tâm thần.

Ngày 9-11, Công an Quận 7, TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM lấy lời khai nhiều nhân chứng để xác định nguyên nhân tử vong của chị N.T.A.T (33 tuổi) tại lô B chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (phường Tân Hưng, Quận 7).

Trước đó, như báo Công an TP.HCM đưa tin, vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 8-11, người dân ở lô B chung cư Hoàng Anh Thanh Bình nghe tiếng động mạnh phát ra tại khu vực giếng trời nên ra kiểm tra, phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong với phần đầu đứt rời ra khỏi cơ thể.

Thi thể nạn nhân khi được phát hiện đã không còn nguyên vẹn

Ngay sau đó vụ việc được trình báo cho cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, công an Quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ xấu số.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.A.T. Em gái của nạn nhân cho biết thời điểm xảy ra sự việc, chị này đang ru con ngủ, còn chị gái ở trong phòng khách. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, chị này đi ra không thấy chị T.

Sau khi gọi cho một số người quen để hỏi thông tin nhưng không thấy chị T nên em gái nạn nhân nghĩ chị đi nhà thờ. Tuy nhiên, một lúc sau thì nhận được hung tin xảy ra với người chị gái xấu số.

Theo em gái nạn nhân, chị T mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013 đến nay và đã từng đi điều trị khắp các bệnh viện tâm thần. Khoảng một tháng nay, chị T. mở tiệm nail trên đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Phong, quận 7) thì lại có biểu hiện chán nản và từng tâm sự với em gái "sống mà áp lực quá, muốn tự tử cho rồi".

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ xấu số này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang