Thanh niên cởi trần chạy giữa trời nắng ‘vồ’ người đi đường

Thứ Hai, 06/06/2016 18:42  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Giữa trời nắng như đổ lửa, thanh niên mình trần chạy khắp con đường la hét, nhảy múa rồi trêu ngươi người đi đường khiến nhiều người hoảng sợ.

Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 6-6, tại khu vực phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Thời điểm này, thanh niên xuất hiện với nhiều biểu hiện không bình thường được cho là ngáo đá.

Hết cởi áo chạy dọc đường, thanh niên này lại nhảy tưng, la hét; thậm chí trêu ngươi và "vồ" người đi đường rồi lại đứng nói nhảm một mình.

Lực lượng công an có mặt kịp thời khống chế đối tượng

Ngay khi nhận được thông tin, CS113 CA quận Long Biên, Đội CSGT số 5 và CA phường Bồ Đề đã có mặt khống chế thanh niên trên nhằm tránh những hệ lụy mà người này có thể gây ra bất cứ lúc nào.

Sau khi bị khống chế, thanh niên vẫn trong trạng thái mơ ảo, nói lảm nhảm. Trên người thanh niên này xuất hiện nhiều vết xước thẫm máu.

Đối tượng luôn trong trạng thái ảo giác, trên người xuất hiện nhiều vết xước thẫm máu

Sau khi tỉnh lại, thanh niên trên cho biết tên ban đầu là Tỏ quê ở Thanh Hoá. Anh này cũng thừa nhận vừa chơi ma tuý đá và đồng ý để tổ công tác đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang