Nội dung chính báo CATP ngày 4-7-2016

Chủ Nhật, 03/07/2016 18:13  | Ban Biên tập

|

Nắm được nhu cầu nhiều người muốn vào làm việc tại hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Phạm Thanh Sơn (SN 1960, ngụ P. Tân Quý, quận Tân Phú) với vẻ ngoài bảnh bao, ăn nói lưu loát và có chút hiểu biết về những vấn đề xã hội đã tự khoác lên mình cái “mác” phó giáo sư – tiến sĩ khoa học.

* Mảnh đất hơn ngàn mét vuông trị giá 50 tỷ đồng, do chưa được cấp giấy chứng nhận nên hàng chục năm trôi qua gia chủ phải sống tạm bợ trong căn “chòi vịt” cất trên đó. Cậy cục mãi mà chẳng thể nào được hợp thức hóa, chủ nhà đành cắn răng chấp nhận “cưa đôi” để dịch vụ bên ngoài làm thay. Sau thời gian ngắn ký kết, một nửa miếng đất đã về tay “thầy cò”. (Bài “Cò” cưa đôi mảnh đất 50 tỷ đồng).

* Tàu cá ra khơi nhưng chỉ lấy nước ngọt rồi đi biển. Đó là thực trạng ở làng chài Phước Tỉnh (Bà Rịa – Vũng Tàu). Phần lớn tàu cá của ngư dân mua dầu giá rẻ từ các tàu buôn lậu trên biển khiến các cây dầu lao đao. Tình hình buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn diễn ra theo chiều hướng phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trên địa bàn. (Bài Những “cây xăng” lậu trên biển).

* Nắm được nhu cầu nhiều người muốn vào làm việc tại hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Phạm Thanh Sơn (SN 1960, ngụ P. Tân Quý, quận Tân Phú) với vẻ ngoài bảnh bao, ăn nói lưu loát và có chút hiểu biết về những vấn đề xã hội đã tự khoác lên mình cái “mác” phó giáo sư – tiến sĩ khoa học. Bằng những chiêu bài “giúp đỡ”, anh ta đã lừa đảo hàng loạt người, ẵm tiền tỷ rồi cao chạy xa bay. (Bài Khởi tố “phó giáo sư” lừa hàng trăm nghìn đôla).

- Ảnh:

* Tính từ ngày Euro khai mạc đến nay, hàng chục đối tượng ngụ khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị bắt giữ, hàng trăm điểm đã bị triệt phá. Không ít kẻ cầm cố tài sản lao vào cá độ để rồi trở thành “bác thằng bần”. Ngoài trang bị màn hình thu phát sóng các trận bóng, chủ quán cà phê kiêm luôn nghề ghi cá độ bóng đá hoặc tổ chức cho các con bạc tham gia sát phạt. (Bài Bão Euro tràn về miền Tây).

* Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1969, ngụ Bình Phước) chuyên làm nghề mua bán ve chai, phế liệu để mưu sinh. Trong một lần cưa đầu đạn, Vĩnh bị cụt cẳng tay trái và chân trái, sau đó phải lãnh án tù về tội tàng trữ trái phép chất nổ. Ra trại, Vĩnh tổ chức đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy cực lớn dưới vỏ bọc “đại gia đồ gỗ” của khu vực xã Minh Hưng, H. Chơn Thành. (Bài Kết cục bi thảm của kẻ cầm đầu ổ ma túy lớn nhất Bình Phước).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cần Thơ: Bao giờ xử lý hành vi chiếm đoạt đất công?; Khắc tinh của tội phạm; Nhức mắt ảnh tài xế “xả” bậy; Bộ Y tế bác thông tin viêm não Nhật Bản do ăn trái vải; Thuốc thử cho nhà chức trách; Những cán bộ ăn chặn tiền cứu trợ của dân nghèo; Xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Như “bắt cóc bỏ dĩa”; Cầu thủ bóng đá bắt tên trộm xe máy; Bắt kẻ trộm tài sản đòi tiền chuộc; Cứu sống một bệnh nhân đâm thủng tim; xe ba bánh đại náo trên đường; Chợ tình lúc 0 giờ; Giả xin việc để lừa đảo; Baghdad bị đánh bom, ít nhất 85 người chết; Ba sinh viên Đại học Ngoại thương bị nước cuốn thương tâm; Giả xin việc để lừa đảo; Hành trình kinh doanh tân dược giả của “dược sĩ” không bằng…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang