Nghệ An:

Một nông dân rơi xuống hố sâu trên đỉnh núi

Thứ Năm, 11/06/2015 10:55  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Trong lúc leo lên đỉnh núi hái củi, một thanh niên bất ngờ rơi xuống miệng hố sâu và bị kẹt trong đó nhiều giờ đã được lực lượng cảnh sát PCCC cứu thoát trong tình trạng bị gãy xương.

Sáng nay (11-6) phòng cảnh sát PCCC số 5 (Nghệ An) cho biết: Lực lượng cứu hộ của đơn vị vừa cứu thành công anh Đào Văn Tâm (SN 1971, trú tại xóm 9, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong hang sâu.

Hang đá sâu trên đỉnh núi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm (ảnh minh họa)

Theo đó khoảng hơn 9 giờ sáng qua (10-6), anh Tâm leo lên đỉnh núi cạnh mỏ đá của một doanh nghiệp đang khai thác trên địa bàn xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương thì bất ngờ bị sẩy chân rơi xuống hang sâu hơn 50 mét với hang hốc hiểm trở.

Nhận được nguồn tin, lực lượng cảnh sát PCCC số 5 đã bố trí lực lượng cùng với dây, chảo và 7 cán bộ chiến sĩ tìm cách cẩu nạn nhân lên.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực giải cứu giữa trời nắng nóng, đến 12 giờ trưa cùng ngày, anh Tâm được đưa lên khỏi hang nhập viện trong tình trang đa chấn thương.

Bình luận (1)

Đọc bài này tôi thấy tác giả dùng từ "hái củi" nó chưa đúng về mặt ngữ nghĩa. Xưa nay người lao động thường dùng từ "chặt củi", "kiếm củi" chứ chưa nghe ai nói đi "hái củi" bao giờ.

Vietdunghoang - Thứ Năm, 11/06/2015, 17:23 Trả lời | Thích
Lên đầu trang