Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam

Thứ Sáu, 28/08/2020 15:08  | A. Quân

|

(CAO) Sáng 28/8, tại trụ sở UBND quận Gò Vấp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Hoàng Nam hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liệt sỹ Nguyễn Hoàng Nam - "Hiệp sỹ đường phố", sinh năm 1989, nguyên quán huyện Trảng Bom (Đồng Nai), là anh trai cả trong gia đình, ngụ tại phường 16, quận Gò Vấp. Thừa hưởng tố chất người lính từ bố, Nguyễn Hoàng Nam luôn là người khẳng khái, nghĩa hiệp, thân thiện và thường giúp đỡ mọi người.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Hoàng Nam

Bà Lâm Thị Nhu, mẹ của liệt sỹ Nguyễn Hoàng Nam cho biết, cách đây hơn 10 năm, Hoàng Nam bắt đầu tham gia Câu lạc bộ tình nguyện “Hiệp sỹ đường phố” nhằm can thiệp, giúp đỡ những người yếu thế, bị trộm cắp, cướp giật.

“Do tính chất nguy hiểm, nên tôi thường khuyên bảo cháu cẩn trọng khi tham gia vụ việc… Song, vẫn không lường hết mối hiểm nguy mà cháu cùng các bạn khi can thiệp ngăn chặn các hành vi trộm, cướp”, bà Lâm Thị Nhu ngậm ngùi chia sẻ.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5/ 2018, nhóm hiệp sỹ của anh Nguyễn Hoàng Nam gồm 7 người (Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Trần Văn Hoàng, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên, Đinh Văn Tài) chạy xe máy trên đường, phát hiện hai thanh niên có biểu hiện khả nghi nên bám theo từ khu vực Bắc Hải, phường 15, quận 10.

Khi tới trước cửa hàng số 348C Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, đối tượng thanh niên ngồi sau xuống xe dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước nhà này. Do đã theo dõi từ trước, nhóm hiệp sỹ tổ chức vây bắt và bị đối tượng rút dao tự chế giấu trong người đâm bị thương 5 người.

Được đưa đi cấp cứu nhưng Nguyễn Hoàng Nam và anh Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê tỉnh Bình Định) đã không qua khỏi...

Đón nhận bằng Tổ quốc ghi công cho con trai, ông Nguyễn Hiếu Hoàng xúc động và cảm ơn Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền đã quan tâm chia sẻ, động viên gia đình trong suốt thời gian qua. “Bản thân tôi, gia đình rất đau buồn, song cũng rất hãnh diện và tự hào khi có người con nghĩa khí, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người. Cái chết của con thật sự không vô nghĩa, không lãnh phí trong thời bình…”, ông Hoàng chia sẻ.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn khẳng định: “Sự hy sinh của anh Nguyễn Hoài Nam khiến cho nhiều người xúc động; gia đình vô cùng đau buồn; chính quyền quận, phường, khu phố mất đi người con ngoan. Hành động của Liệt sỹ Nguyễn Hoàng Nam đã lan tỏa tinh thần dũng cảm, sẵn sàng đấu tranh giữ gìn cuộc sống bình yên, mang lại niềm hạnh phúc cho người dân Thành phố”.

Được biết, lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Thôi sẽ được chính quyền địa phương ở Bình Định tổ chức.

Liên quan đến vụ án này, ngày 5/7/2019, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Tấn Tài (SN 1994 – đối tượng trực tiếp đâm) mức án tổng hợp tử hình; Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994) mức án tổng hợp tù chung thân về các tội “Giết người”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Hai bị cáo khác có liên quan bị tuyên từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang