Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Thứ Năm, 17/12/2020 15:03  | H.Chuyên

|

(CAO) Sáng 17/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 262 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia, đợt 24 năm 2020, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành; lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, lực lượng cùng đông đảo nhân dân.

Tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ; các thế hệ cha anh và chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ đã tô thắm cho đài hoa chiến thắng của dân tộc Việt Nam; góp phần viết nên trang sử vẻ vang cho đất nước...

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tiến hành an táng hài cốt các liệt sĩ. Ảnh Phương Vũ

Kiên Giang có bề dày lịch sử cách mạng, nhân dân có truyền thống yêu nước, với tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng hai nước Việt Nam - Campuchia đã kề vai sát cánh đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thấm nhuần tư tưởng "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "Giúp bạn là tự giúp mình", cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam lại tiếp tục chiến đấu, hy sinh tính mạng của mình bảo vệ sự yên bình của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Sự hy sinh cao cả đó đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước được nở hoa độc lập, tự do, cho đồng bào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương trước Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hà Tiên và 262 hài cốt các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Sau Lễ truy điệu và lễ dâng hương, tỉnh Kiên Giang tổ chức an táng 262 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hà Tiên.

Công bố kết quả giám định AND xác định danh tính của 34 liệt sĩ

Ngày 17/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả giám định AND xác định danh tính của 34 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 (Bộ Chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên).

Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Đắk Lắk là một trong những địa bàn chiến lược của mặt trận Tây Nguyên. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 25 được giao nhiệm vụ chiến đấu tại đèo Hà Lan (thị xã Buôn Hồ).

Đây là một cứ điểm quan trọng, huyết mạch từ tỉnh Gia Lai nối với các tỉnh miền Trung lên Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), do đó thường xuyên xảy ra những trận đánh ác liệt giữa ta và địch. Trong chiến đấu, Trung đoàn 25 có khoảng 260 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh tại khu vực đèo Hà Lan.

Thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 25 cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã khai quật 106 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cư M’gar (Đắk Lắk); tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 91 hài cốt liệt sĩ để giám định AND.

Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần) lấy mẫu thân nhân liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 và tiến hành phân tích giám định AND. Kết quả giám định AND đã xác định được danh tính của 34 hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, tỉnh Đắk Lắk đã khắc bia mộ, xác định thông tin đầy đủ cho các liệt sĩ.

Tại buổi lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh, thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đồng thời, chia sẻ cùng thân nhân liệt sĩ nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Kết quả trên tuy chưa nhiều nhưng đã thể hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa" và góp phần làm vơi bớt những đau thương, mất mát của gia đình liệt sĩ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang