Vũng Tàu: Biển kín người vào dịp lễ

Thứ Sáu, 01/05/2015 11:49  | 

|

 

(CAO) Nghỉ lễ kéo dài 6 ngày, người dân TPHCM và các tỉnh đã tranh thủ đưa gia đình đến Vũng Tàu để nghỉ ngơi, thư giãn, hưởng không khí biển sau nhiều ngày nắng nóng.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong dịp lễ tại khu vực bãi sau, lượng khách đến rất đông, gần như chật kín cả bãi biển, đặc biệt là vào buổi chiều.

Dọc theo trục đường Hạ Long hướng về bãi trước, khách du lịch và người dân địa phương không ngần ngại dựng xe máy trên bờ kè để xuống tắm biển tại khu vực có nhiều đá ngầm.

Những bờ kè vốn là nơi để người đi bộ thì những ngày này nơi đây biến thành “bãi giữ xe dã chiến có thu phí”. Đồng thời, giá cả các loại dịch vụ thuê ghế, thuê dù, dịch vụ ăn uống, khách sạn sẽ tăng từ 10-15% trong dịp này.

Anh Phan Minh Hoàng, nhân viên bảo vệ tại Khách sạn K.A, TP.Vũng Tàu, đi cùng gia đình anh rể đến tắm tại khu vực gần nhà hàng Lan Rừng cho biết: “Mấy mùa này bãi sau quá đông, ra đến nơi kiếm chỗ gửi xe cũng mệt. Nơi này hơi nguy hiểm vì có đá ngầm dễ tét chân hoặc đập đầu khi lặn nhưng được cái có chỗ để xe, giá có phần hơi mắc nhưng cũng chấp nhận được. Lễ mà!”

Anh Minh, tài xế taxi Vinasun TP.HCM, đưa khách đến Vũng Tàu, sáng đi chiều về cho biết: "Chưa đến 30-4 mà bà con đến đây đông thiệt. Khách của tui lúc đầu bao xe lại ngày mai mới về. Ai ngờ lên đây đông quá, gia đình ông khách Việt Kiều lại đòi về TPHCM. Sợ chặt chém này kia, trong khi tui đã giải thích là chuyện đó đã qua lâu rồi mà gia đình ổng không tin".

Ở các quán ăn, cafe nổi tiếng, xe oto chật kín, đậu dọc bờ biển kéo dài hơn cây cả cây số. Và trên đường vẫn xuất hiện tình trạng chèo kéo khách bằng xe máy.

Dương - Sơn - Thần

Bình luận (0)

Lên đầu trang