Báo Công an TP.HCM 'nâng bước' một hoàn cảnh thương tâm

Thứ Năm, 20/08/2015 15:51  | T. Oanh

|

(CATP) Chị Lê tàn tật bẩm sinh, hai chân teo tóp, bệnh tật triền miên nên chẳng thể cán đán việc lớn nhỏ trong gia đình. Hằng ngày, chị Lệ phải lết ra góc chợ gần nhà xin ăn nuôi mẹ.

Báo Công an TP.HCM cùng đoàn nhà tài trợ vừa có buổi đến thăm và tặng quà cho hai hoàn cảnh chị Trần Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, ngụ tổ 1, KP Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) mà báo phản ánh qua bài “Con tàn tật xin ăn nuôi mẹ”, số đăng ngày 12-6-2015.

Nhà tài trợ tặng xe lăn và tiền cho chị Lệ

Chị Lê tàn tật bẩm sinh, hai chân teo tóp, bệnh tật triền miên nên chẳng thể cán đán việc lớn nhỏ trong gia đình. Khi mẹ chị già yếu, bệnh chị càng trở nặng, không tiền hai mẹ con phải sống trong túp liều bạt dựng tạm.

Hằng ngày, chị Lệ phải lết ra góc chợ gần nhà xin ăn nuôi mẹ.

Đầu tháng 6-2015, chân chị sưng to, đi khám bác sĩ bảo phải phẩu thuật nhưng hai mẹ con không phải xoay sở tiền ra sao.

Sau khi Báo Công an TP đăng tải tình cảnh khó khăn trên, chị Trần Thị Tuyết Vân (ngụ quận Gò Vấp) ủng hộ một chiếc xe lăn và nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến tòa soạn Báo Công an nhờ gửi tặng số tiền 11.550.000 đồng để giúp chị và mẹ vượt qua cơn khốn khó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang