Một gia đình, hai nỗi đau rất cần được hỗ trợ!

Thứ Tư, 14/04/2021 10:27

|

(CATP) Bên trong căn nhà lợp tôn nóng hầm hập giữa cái nắng tháng 4 ở khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, sau từng cơn thở dốc do chứng ung thư gan hành hạ, chốc chốc anh Lâm Quang Hùng (45 tuổi) lại quay nhìn đứa con trai bị câm, điếc bẩm sinh Lâm Thiện Thảo (16 tuổi), nghẹn ngào.

Người dân địa phương cho biết, lúc còn khỏe mạnh, anh Hùng thường tất tả ngược xuôi làm thuê khắp nơi, còn vợ anh - chị Võ Kiều Loan phụ buôn bán đắp đổi qua ngày. Cách nay hơn 7 tháng, trong lúc đi làm, hai chân anh Hùng bỗng sưng phù, đau nhức, sụt cân, chán ăn... Nghĩ do mình quá mệt, anh chỉ mua thuốc uống qua loa. Đến khi những cơn đau lan đến vùng bụng, lưng ngày càng nhiều, ăn uống khó tiêu, anh mới đến bệnh viện khám và bàng hoàng khi biết mình bị chứng ung thư gan hành hạ. Về đến nhà, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc vì gia đình đã không đủ ăn, đất đai canh tác không có, biết lấy đâu ra tiền mua thuốc điều trị...

Bụng anh Hùng ngày càng trướng to, chị Loan đành bỏ hết mọi việc, ở nhà chăm sóc chồng và đứa con tật nguyền; cháu lớn đang là sinh viên đại học năm 3, có thể phải dang dở ước mơ giảng đường... Xót thương hoàn cảnh anh chị, bà con xóm giềng thường xuyên an ủi, động viên và hỗ trợ ít lương thực, thuốc Nam cầm cự.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của những tấm lòng, giúp anh Hùng thêm điều kiện chữa trị, có thể khỏe lên để chăm sóc đứa con tật nguyền. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp chị Loan ở địa chỉ trên, ĐT: 0364478813, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang