Nhà văn Lê Văn Thảo ra đi vì căn bệnh ung thư

Thứ Sáu, 21/10/2016 09:40

|

(CAO) Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư di căn, nhà văn Lê Văn Thảo đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào lúc 1 giờ sáng ngày 21-10, hưởng thọ 77 tuổi.

NSƯT Duy Thanh một lúc chống chọi với hai căn bệnh ung thư

Trước đó, theo thông tin từ gia đình, sức khỏe của ông đã nguy kịch do ung thư đi vào giai đoạn cuối và bệnh viện trả về.

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1-10-1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; thuở nhỏ sống ở Đồng Tháp Mười và Long Xuyên, An Giang.

Nhà văn Lê Văn Thảo

Ông từng đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012 cho các tác phẩm Con đường xuyên rừng, Tuyển tập truyện ngắn; năm 2007 đoạt giải thưởng Nhà nước; năm 2006 đoạt giải thưởng ASEAN và ông cũng từng đoạt giải A về tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Lê Văn Thảo từng là Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM kiêm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhắc đến ông là bạn đọc nhớ đến “Ông cá Hô”, “Cửa sổ màu xanh”, “Cơn giông”, “Những năm tháng nhọc nhằn”…

Theo tin từ gia đình, linh cữu nhà văn Lê Văn Thảo quàn tại nhà riêng (162/ 5 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh), lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ sáng 21-10. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày chủ nhật 23-10.

"Lê Văn Thảo là người viết văn vừa có chuyện vừa có giọng. Có những nhà văn mà đời văn may mắn “tóm” được mấy câu chuyện hay thì thành danh, nhưng văn không giọng riêng. Mà, viết văn muốn có giọng riêng, thiển nghĩ phải cần cù lao động chữ miệt mài, phải say sưa tâm cảm nghệ sĩ, phải đi, phải đọc, phải học, phải chắt lọc không ngừng", Nhà văn Trần Nhã Thụy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang