Xuân Lan - thật trong từng giọt cảm xúc

Chủ Nhật, 27/11/2016 16:01  | PV

|

20 năm theo đuổi sự nghiệp người mẫu và thời trang, với Xuân Lan, những được mất trong nghề không còn là điều quan trọng. Quan trọng là, chị đã dám sống thật với đam mê và quyết liệt với niềm đam mê ấy.

Bằng sự thẳng thắn và sắc sảo của người phụ nữ nhiều trải nghiệm, Xuân Lan đã có những chia sẻ rất đời xoay quanh những niềm đam mê của mình.

Lựa chọn sống đến tận cùng với đam mê thời trang, đến giờ nhìn lại, chị thấy mình được gì, mất gì?

Thời trang và sàn catwalk đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Cái được lớn nhất là tôi được làm công việc mà mình đam mê, được sống thật với ước mơ của mình. Tôi có cuộc sống của một siêu mẫu, có trường dạy về thời trang, có cơ hội gặp gỡ những người thú vị, có những mối quan hệ tốt trong công việc và tất nhiên, có cả thu nhập để đảm bảo đời sống kinh tế. Hơn nữa, cái tên Xuân Lan bây giờ cũng đã thành một thương hiệu. Đó là thành công mà không phải người mẫu hay người làm thời trang nào cũng đạt được.

Còn mất ư? Cũng nhiều lắm. Đó là mất đi cảm xúc và cái quyền được tận hưởng như một phụ-nữ-bình-thường. Tôi hầu như không có thời gian để làm đẹp, để lê la, tán gẫu với bạn bè, không có thời gian để làm nội trợ, thậm chí không có thời gian để chăm sóc gia đình hay theo đuổi những niềm vui lãng mạn nho nhỏ như trồng hoa, cắm hoa. Tôi chỉ có thể tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi khi không tất bật với công việc như một cách bù đắp cho con gái nhỏ và cho cả chính mình.

Dù không còn xuất hiện trên sàn diễn trừ một số show diễn đặc biệt nhưng Xuân Lan vẫn là siêu mẫu đình đám nhất của thế hệ người mẫu trước đây và là cái đích mơ ước của nhiều đàn em. Chị nghĩ điều gì đã khiến cái tên Xuân Lan có “sức hút” bền bỉ đến vậy?

Tôi cho rằng, một người luôn sống hết mình vì đam mê, sống thật với con người mình thì ở họ sẽ tỏa ra sự quyến rũ, sức hút đặc biệt. Có lẽ, sức hút của tôi cũng toát ra từ chính đam mê của tôi, từ tình yêu nồng nàn đầy nhiệt huyết mà tôi dành cho thời trang.

Tôi cũng là một người khá thẳng thắn, mạnh mẽ và luôn sống có mục tiêu. Ở từng giai đoạn, tôi lập kế hoạch chi tiết để thực hiện mục tiêu mà mình đề ra cũng như kiên trì theo đuổi đến cùng. Tôi cho rằng, thành quả ngày hôm nay mà mình có được là kết quả xứng đáng cho những đam mê, nỗ lực mà tôi bỏ ra suốt 20 năm qua.

Người ta nói, Xuân Lan mạnh mẽ quá, đâm ra lại thiếu dịu dàng…

Có phải bạn đang nghĩ phụ nữ mạnh mẽ thì không thể dịu dàng và ngược lại? Không đâu, hai khía cạnh đó đối lập nhưng không hề mâu thuẫn. Sự mạnh mẽ ở đây đôi khi nên hiểu là một loại năng lực đặc biệt trong công việc chứ không phải là kiểu tính cách “đàn ông”. Ví dụ, làm ra làm, chơi ra chơi, làm là tập trung, chuyên nghiệp, không để mối quan hệ hay tình cảm cá nhân nào chi phối là một kiểu mạnh mẽ. Làm là phải hết mình, phải tròn trách nhiệm, phải có những kỷ luật “sắt” để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công việc cũng là mạnh mẽ. Đó là cá tính của tôi trong công việc. Nhưng trong cuộc sống, tôi vẫn là một người phụ nữ nhạy cảm, lãng mạn, dễ dàng rung động trước cái đẹp và đôi lúc hơi yếu đuối nữa. Tôi cảm thấy thích khi bản thân có sự hòa quyện giữa hai nét cá tính tưởng chừng như đối lập đó. Điều này làm cuộc sống của tôi trở nên lung linh và đa sắc màu.

Bỗng dưng tôi liên tưởng đến một loại thức uống tương đồng với tính cách của chị, chị biết đó là gì không?

Chắc chắn là cà phê.

Vậy nếu so sánh với một tách cà phê, chị thấy mình có điểm tương đồng nào với loại thức uống tinh tế này?

Nếu cà phê có vị đậm, nồng, chất thì cá tính của tôi cũng có sự cộng hưởng của ba yếu tố đó. Tôi “đậm” vì tôi sống có đam mê và cống hiến hết mình vì đam mê đó. Tôi “nồng” vì tôi nhiệt huyết với nghề, tôi có tình yêu mãnh liệt với thời trang, người mẫu, với việc xây dựng những chương trình thời trang chất lượng tại Việt Nam. Còn “chất” thì có thể ví như cá tính, nét riêng biệt của chính tôi.

Tôi cũng thấy tính cách, bản lĩnh trong cuộc sống hay những cung bậc cảm xúc của mình đôi khi cũng giống như các kiểu cà phê được pha các nhau: có lúc đen đá, có lúc có sữa đá, có lúc thật nhiều sữa và chỉ vài giọt cà phê hoặc có lúc chỉ là một thứ trang trí lên 1 món bánh nào đó để tăng thêm hương vị…

Có vẻ như cà phê là một “đam mê” khác của chị ngoài thời trang?

Mỗi sáng, tôi dành khoảng 45 phút để nhấm nháp một tách cà phê. Nó giúp tôi lấy lại cân bằng và tỉnh táo để lên kế hoạch làm việc hiệu quả trong một ngày. Thời gian bên tách cà phê cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi, giúp tôi có thể thư thái ngắm nhìn những chuyển động sống xung quanh mình thật nhẹ nhàng và bình dị.

Không biết gu thưởng thức cà phê của một Xuân Lan siêu mẫu có gì đặc biệt?

Tôi uống cà phê đen hay cà phê sữa đá đều được, cả kiểu Tây lẫn ta. Nhưng gu của tôi luôn là hương vị cà phê đậm đà, nồng nàn kiểu Việt hơn, đặc biệt là cà phê Buôn Mê Thuột. Cà phê Buôn Mê có hương thơm quyến rũ rất đặc trưng khiến mình dễ chịu, tỉnh táo dù chỉ mới ngửi qua, vị thì đậm mà không đắng gắt. Khi người ta đã quen uống cà phê Buôn Mê rồi thì rất khó để uống cà phê khác cho dù là của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đi chăng nữa.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ hết sức thú vị!

Nguyên chất từ 100% hạt cà phê Buôn Mê. Vị Đậm Hương Nồng.

Chắt lọc đưỡng chất từ miền đất đỏ bazan màu mỡ hơn 9 tháng nắng mưa, những hạt cà phê Buôn Mê Thuột được phơi khô tự nhiên trong nắng mà không sấy công nghiệp. Chính điều đó tạo nên hương vị trứ danh của một trong những ly cà phê ngon nhất Việt Nam.

Vinacafé Original Buôn Mê Thuột 3 in 1 Mới - Tuyển chọn từ 100% hạt cà phê Buôn Mê Thuột, kết hợp bí quyết rang truyền đời của các nghệ nhân Vinacafé, mang đến ly cà phê ngon đúng chất: thơm nồng từng ngụm nhỏ - đắng đậm ngay đầu lưỡi – ngọt thanh nơi cổ họng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang