Án mạng từ bàn nhậu

Thứ Hai, 18/05/2015 09:06  | Hoài Hà - Đăng Hòa

|

(CATP) Chiều 17-5, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Sơn (SN 2000, trú xã Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người. Bốn đối tượng liên quan cũng được triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Rạng sáng 16-5, tại phường Hòa Minh, Liên Chiểu xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, khiến anh Bùi Ngọc Sang (quê Hòa Bình) tử vong. Trước đó, Sơn cùng nhóm bạn nhậu tại quán Hello (phường Hòa Minh). Khi cả nhóm qua bàn bên cạnh để nói chuyện phải trái thì bị Sang rượt đánh.

Sơn chạy vào nhà bếp rút hai con dao rồi quay lại trả thù. Gặp nhau, Sang tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh thì bị Sơn dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, Sơn cùng đồng bọn về phòng trọ của Quốc tại tổ 65 (phường Hòa Minh) ngủ.

Đối tượng Nguyễn Viết Sơn - Ảnh: Báo CATP
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Liên Chiểu khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Ngày 17-5-2015, Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Đào Văn Thắng (SN 1988, ngụ ấp Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Đối tượng Đào Văn Thắng - Ảnh: Báo CATP

Theo điều tra, vào tối 9-5 anh Mai Xuân Tân (SN 1974, ngụ ấp Kim Bình, xã Bình Giã, cùng huyện) và một số bạn tổ chức nhậu tại nhà. Trong lúc men say ngà ngà, cả nhóm hứng chí cãi nhau về hình ảnh con bò in trên lon nước ngọt là... đực hay cái! Thấy Thắng lớn tiếng, anh Tân nhắc nhở rồi yêu cầu Thắng về.

Tức giận vì bị đuổi ngay giữa cuộc nhậu, Thắng đưa tay đấm vào đầu rồi đá thốc vào mạn sườn anh Tân. Sau đó anh Tân vẫn tiếp tục cuộc vui, nhưng chỉ một lúc sau bụng bắt đầu đau quằn quại nên nhờ mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại Bệnh viện Bà Rịa, bác sĩ xác định nạn nhân tử vong do bị đá dập lá lách. Đào Văn Thắng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang