Lâm Đồng:

Án tử cho kẻ giết 3 mạng người, chôn xác phi tang chấn động dư luận

Thứ Tư, 29/03/2017 14:56  | Ngọc Hà

|

(CAO) Sáng 29-3, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa Kiều Quốc Huy (30 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) ra xét xử lưu động tại trụ sở UBND thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Đối tượng bị truy tố về 3 tội: giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với Kiều Quốc Huy, do Thẩm phán, Phó chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng - Hoàng Thị Minh Hương làm chủ tọa đã tuyên phạt Kiều Quốc Huy tử hình về tội giết người, 20 năm tù tội cướp tài sản, 7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Suốt phiên tòa, Huy tỏ ra bình thản, khai nhận rành rọt diễn biến hành vi gây tội ác. Được nói lời sau cùng, bị cáo Huy tỏ ra ăn năn, xin lỗi người thân những người bị hại.

Bị cáo dường như đã biết rõ kết cục của mình và bình thản đón nhận. Trước đó, ngày 22-12-2016, phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đã bị hoãn lại do tâm lý bị cáo bất ổn, không thể tiếp tục phiên tòa.

Bị cáo Huy tại tòa

Lời khai rợn người!

Bị cáo Huy bị xét xử về hành vi giết 3 người là anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình (SN 1984) - chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (SN 1986) đều trú tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để cướp chiếc xe ô tô Innova 7 chỗ của anh Vinh và 5 thửa đất trị giá 2,7 tỷ đồng của vợ chồng chị Hạnh.

Tại phiên tòa hôm nay, qua phần chất vấn của Hội đồng xét xử, luật sư và vị đại diện VKS, càng làm rõ hành vi máu lạnh, âm mưu, toan tính giết người để cướp tài sản của bị cáo Huy. Đối tượng có sự chuẩn bị sẵn về hung khí, cách thức gây án và phi tang xác các nạn nhân hòng đánh lạc hướng thân nhân bị hại và cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, đối tượng Huy có gia đình sống tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2007, do có người thân ở huyện Bảo Lâm, đối tượng Huy theo đến đây rồi một mình thuê nhà trọ sinh sống; sau đó làm công nhân tại Công ty TNHH Nhôm – Lâm Đồng.

Tại đây, Huy quen biết và chơi thân với vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, thường xuyên qua nhà họ chơi, ăn cơm. Thấy vợ chồng chị Hạnh mua đi bán lại nhiều lô đất, trong đó khoảng 5-6 lô đứng tên chị Hạnh, Huy nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.

Kẻ thủ ác bình thản tại tòa

Hắn đặt cọc tổng cộng 100 triệu đồng mua 5 lô đất, trị giá 2,7 tỷ đồng của vợ chồng chị Hạnh. Sau khi có chữ ký, bút tích của chị Hạnh về việc mua bán các thửa đất trên, chiều tối ngày… hắn đến nhà chị Hạnh ăn cơm, lợi dụng lúc anh Bình một mình ở ngoài sân, chị Hạnh trong nhà dọn dẹp sau bữa ăn, tên Huy dùng dao rựa chém anh Bình rồi tiếp tục tấn công chị Hạnh.

Sau khi sát hại vợ chồng chị Hạnh, tên Huy kéo xác 2 người phi tang ở một cái giếng sau nhà họ. Do con chó của vợ chồng nạn nhân sủa dữ dội, sợ bị phát hiện, hắn đập chết con chó, ném xác chôn theo. Đối tượng sau đó dùng điện thoại của 2 nạn nhân, nhắn tin cho người nhà của họ, nói cả hai phá sản, bỏ nhà đi. 5 thửa đất giữa Huy và chị Hạnh đang làm thủ tục giao dịch, đối tượng đã làm giả giấy tờ đem bán 3 thửa đất cho 3 người khác, chiếm đoạt trên 300 triệu đồng. Tên Huy sau đó chuyển đến TP.Bảo Lộc thuê nhà mới, lấy vợ, sinh con gái và sống tại đây.

Với trường hợp nạn nhân Hoàng Thế Vinh, tên Huy làm quen với anh Vinh khi hắn từ Bảo Lộc về thăm nhà tại Đắk Lắk. Anh Vinh sau đó được Huy thuê chở từ Đắk Lắk về Bảo Lộc và nợ lại số tiền trên 2 triệu đồng. Ngày 22-8-2015, Huy điện thoại cho anh Vinh, nói anh qua Bảo Lộc chở Huy về Đắk Lắk, sẽ thanh toán số nợ cũ. Anh Vinh lái xe đi, mà chẳng ngờ đối tượng đã nung nấu ý định giết anh để cướp tài sản là chiếc xe Innova 7 chỗ.

Đại diện các gia đình bị hại

Khi anh Vinh đến Bảo Lộc đón Huy, hắn đã chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng tự chế AR15, 1 con dao rồi bỏ trong bao đựng đàn ghi-ta. Khi xe anh Vinh điều khiển xe chở đối tượng Huy đến tỉnh Đắk Nông, hắn nói anh chạy xe vào một xưởng gỗ tại xã Đắk Song; ngồi trên xe, hắn lên đạn sẵn.

Đến đoạn đường vắng, lợi dụng lúc anh Vinh xuống xe đi vệ sinh và bước lên xe, vừa ngồi vào ghế, tên Huy bước xuống xe, mở cửa, kề súng vào đầu anh Vinh và bắn. Anh Vinh gục xuống, hắn kéo xác nạn nhân ra băng ghế sau rồi điều khiển xe chạy trở về Bảo Lộc. Trên đường đi, nghe tiếng nạn nhân cựa quậy phía sau, tên hung thủ dừng xe, dùng dao nhọn đâm nạn nhân một nhát vào cổ, sau đó tiếp tục điều khiển xe.

Tại phiên tòa hôm nay, tên Huy khai: Sau khi sát hại anh Vinh, y chở xác anh chạy về nhà trọ, lấy xẻng bỏ vào cốp xe rồi tiếp tục chở xác nạn nhân đến huyện Bảo Lâm đào hố phi tang. 3 ngày sau, xác anh Vinh được người dân phát hiện. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ của công an, xác định Kiều Quốc Quy là hung thủ sát hại nạn nhân Vinh, lúc 2 giờ ngày 1-9-2015, tên Huy bị bắt khẩn cấp khi hắn đang ở nhà trọ.

Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra thu giữ 6 khẩu súng các loại cùng sổ hộ khẩu, nhiều “sổ đỏ” mang tên vợ chồng chị Hạnh.

Đông đảo người dân tham dự phiên tòa

Tội ác của tên Huy từng bước được làm sáng tỏ khiến dư luận và người thân các nạn nhân không khỏi rùng mình về hành vi máu lạnh của y.

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân tại huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc đến xem.

Bình luận (0)

Lên đầu trang