Tiền Giang:

Án tử hình dành cho kẻ giết cô gái rồi dìm xác xuống mương phi tang

Thứ Ba, 19/04/2016 13:29  | Hữu Vinh

|

(CAO) Sau nhiều lần mượn tiền không được, hung thủ lừa nạn nhân vào vườn tre giết hại, cướp tài sản, dìm xác xuống mương nước phi tang. Trên đường đi tiêu thụ tài sản, tên cướp bị nhân viên Massage trấn lột số tiền vừa cướp được.

Sáng ngày 19-4, tại đền thờ Thủ Khoa Huân thuộc ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử lưu động hình sự sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo Huỳnh Thanh Phong (28 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo).

Diễn biến phiên toà

Theo cáo trạng, do quen biết nên Phong nhiều lần mượn tiền chị Nguyễn Thị Cẩm Giang (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) nhưng không được.

Ngày 10-9-2015, Phong điện thoại hỏi mượn chị Giang số tiền 6,5 triệu đồng và nói dối rằng mượn trả nợ cho người khác. Chị Giang từ chối vì đang nuôi con còn nhỏ. Tiếp đó, khoảng 12giờ ngày 13-9, Phong nói chị Giang cho mượn nữ trang đem cầm cố lấy tiền và hẹn 1 tháng sau lãnh lương sẽ trả lại, lúc này chị Giang vẫn chưa đồng ý và nhiều lần từ chôi gặp mặt Phong.

Phong trước vành móng ngựa

Nghĩ rằng chị Giang không có ý định cho mượn tiền và nữ trang nên Phong lên kế hoạch sát hại, cướp tại sản. Y mang theo 2 cái bao (1 cái loại đựng tức ăn gia súc và 1 cái loại dùng để đựng lúa gạo), 1 đoạn dây nhựa hình xoắn dài 1,8 mét cột lại một đầu, tách đầu còn lại ra 3 sợi nhỏ sau đó quấn lại bỏ vào túi quần để chuẩn bị gây án.

Phong lừa chị Giang điều khiển xe mô tô hiệu Airblade mang BS: 63B8 - 089.58 đưa vào vườn tre của chú ruột tên Huỳnh Văn Sang (ngụ cùng ấp). Đến nơi, Phong hỏi sao không cho mượn tiền thì chị Giang trả lời “Em không đeo nữ trang, gia đình bên chồng em hỏi thì khó nói chuyện”.

Gia đình người bị hại 

Phong tiếp tục nài nỉ và hù doạ nếu chị Giang không cho mượn thì đừng trách Phong bạc tình. Y dùng tay trái kẹp cổ chị Giang kéo trở vào bên trong vườn tre khoảng 22 mét. Chị Giang vùng vẫy thì Phong xô nạn nhân ngã xuống đất. Đối tượng ngồi lên bụng nạn nhân, dùng 2 chân kẹp 2 tay chị Giang định trói nhưng bất thành.

Cùng thời điểm này, người dân nghe tiếng kêu la nên lấy đèn pin rọi về hướng vườn tre. Sợ bị phát hiện, Phong bịt miệng, bóp cổ, đẩy đầu chị Giang xuống nước khoảng 10 phút cho đến khi nạn nhân tắt thở hoàn toàn. Trước khi bỏ đi, Phong dùng cây tre chèn xác nạn nhân xuống nước.

Rất đông người đến dự phiên toà

Gây án xong, Phong đem nữ trang của nạn nhân về nấu thành cục, mang đến tiệm vàng bán và cho mẹ ruột một ít tiền, nói mới lãnh lương. Phong chạy xe máy của nạn nhân lên TP.HCM với ý định cầm cố. Trên đường đi, Phong gặp một cô gái ven đường nên rủ đi Massage, trong lúc hành sự thì Phong bị cô gái trên dàn cảnh trấn lột số tiền mang theo.

Riêng chiếc xe tay ga của nạn nhân, chủ tiệm cầm đồ nói biển số tỉnh nên chỉ cầm 8 triệu đồng. Chê rẻ, Phong chạy xe về Tiền Giang cất giấu ở một nghĩa địa đến khi bị bắt.

Do đây là vụ án gây chấn động dư luận vào thời điểm đó nên dù trời nắng như thiêu đốt vẫn có rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.

Phong bị áp giải đi

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Phong 7 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng mức hình phạt là tử hình. Phong phải bồi thường và cấp dưỡng cho con của nạn nhân một lần số tiền 152 triệu đồng. Tại tòa, phía gia đình bị hại cho biết đến thời điểm tòa tuyên án gia đình nạn nhân chưa nhận được số tiền trên.

Được biết hoàn cảnh của nạn nhân rất khó khăn, chị Giang đi làm công nhân ở KCN Tân Hương nuôi mẹ già và con trai đang học lớp 4, sau khi ly dị thì chồng chị Giang đã qua đời vì bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang