Kẻ nghiện ngập dùng kéo doạ giết chủ nhà, cướp tài sản

Thứ Sáu, 11/12/2020 14:28

|

(CAO) Lợi dụng đêm khuya, tên trộm lẻn vào dùng kéo uy hiếp chủ nhà yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ bị đâm chết.

Lúc 6 giờ 30 ngày 11-12, Công an phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận tiếp nhận tin báo từ chị Nguyễn Thị Bích Hiền (SN 1980, ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, La Gi) về việc đêm qua trộm đột nhập vào nhà, dùng kéo uy hiếp bắt chị phải đưa tiền, nếu không sẽ giết.

Công an thị xã La Gi đã cử các trinh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Bình Tân truy tìm thủ phạm.

Qua sàng lọc, nổi lên đối tượng Phan Văn Tấn (còn có tên khác là Lê Ngọc Tấn, SN 2000, ngụ khu phố 11, phường Bình Tân) là kẻ nghiện ngập thường hay trộm cắp. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tên Tấn đã bị đưa về cơ quan làm việc khi đang bỏ trốn khỏi nơi ở.

Phan Văn Tấn

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Tấn thừa nhận hành vi của mình và khai báo: Lúc 1 giờ sáng 11-12, Tấn đến nhà chị Hiền nhưng bị phát hiện nên ra ngoài chờ. Đến khoảng 2 giờ 30, Tấn nghĩ chị Hiền đã ngủ say nên lẻn vào nhà bằng cửa sau, thấy chị nằm trên võng cùng đứa cháu. Tấn lấy 1 chiếc điện thoại cảm ứng rồi dùng cây kéo dài 25 cm kề vào cổ chị Hiền yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ bị giết

. Chị Hiền cho biết tiền bỏ trong cốp xe máy. Tấn bảo chị đến mở cốp xe. Tấn đi trước, chị đi sau lưng đối tượng, lợi dụng lúc này, chị Hiền giằng co lấy được cây kéo quăng ra xa và hô hoán. Tên trộm bị bất ngờ nên đã bỏ chạy. Tấn không ngờ chỉ sau 3 giờ thì bị công an bắt.

Hiện Công an thị xã La Gi đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật. Được biết, Tấn là một thanh niên mới lớn nhưng đã sớm sa vào con đường nghiện ngập nên phải đi trộm cắp để có tiền hút chích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang