Cướp xe người đi đường rồi mang đến trụ sở công an trả lại

Thứ Sáu, 03/07/2015 14:02  | Kim Phát

|

(CAO) Sau khi bị trinh sát truy đuổi, tên cướp giật đã dùng dao uy hiếp một người đi đường cướp xe máy chạy thoát thân rồi mang xe đến trụ sở công an phường trả lại.

Ngày 3-7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù đối với Nguyễn Chí Cường (SN 1989, quê Cà Mau) về tội “Cướp tài sản”.

Nguyễn Chí Cường tại phiên tòa

Chiều 29-7-2012, Cường chạy xe máy đến vòng xoay Quách Thị Trang (quận 1) thì thấy có một nhóm người đang đi bộ trước cửa chợ Bến Thành trong đó có một phụ nữ đang đeo chiếc túi trước bụng nên nảy sinh ý định cướp giật.

Cường điều khiển xe áp sát người phụ nữ, giật lấy chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy. Đến giao lộ Hàm Nghi – Phạm Ngũ Lão (quận 1) thì va quẹt với một xe máy khác làm rớt chiếc túi xuống đường.

Lúc này, anh N.Đ.T. ( trinh sát thuộc Công an quận 1) đang đi tuần tra thấy vậy chạy đến bắt giữ thì bị Cường dùng dao bấm đâm. Rất may, trinh sát này không bị thương và Cường cũng bỏ xe chạy bộ.

Trong lúc truy đuổi, anh T. đã bắn chỉ thiên ba phát súng nhưng Cường vẫn tiếp tục chạy. Đến giao lộ Phó Đức Chính – Lê Thị Hồng Gấm (quận 1) Cường dùng dao uy hiếp một người đi đường cướp xe máy để tẩu thoát.

Lúc này, anh T. bắn một phát trúng đùi nhưng Cường vẫn ngoan cố bỏ chạy. Sau khi chạy thoát thân, Cường nhờ bạn mang xe máy đến trước cổng Công an phường 16, quận 4 trả lại.

Riêng chiếc xe máy Cường bỏ lại trong lúc bị truy đuổi ở quận 1, Cường kêu chị gái đến công an trình báo bị mất xe. Kể từ đó Cường bỏ trốn đến ngày 6-10-2014 bị bắt khi thực hiện một vụ cướp giật trên địa bàn quận 10 TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang