Gặp lại ‘cố nhân’ đang cạy cửa để trộm

Thứ Bảy, 26/03/2016 06:40

|

(CAO) Nhìn đối tượng đi xe biển số mờ đầy nghi vấn, các “hiệp sĩ” liền bám đuôi. Đi đến một dãy phòng trọ thì đối tượng lộ nguyên hình là một tên “đạo chích”.

Chiều ngày 25-3, “hiệp sĩ” Bình Dương thông tin, vừa bắt giữ được Âu Thạch Cường (SN 1993, quê Thanh Hoá) giao cho công an xử lý.

"Hiệp sĩ" hỏi chuyện tên trộm 

Theo đó, vào ngày 24-3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Trường Giang, Thạch Đạt và Trần Phước Lộc đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hoà, phát hiện đối tượng đi xe Wave màu đỏ, biển số bị mờ.

Anh Hải liền chạy vượt lên trước nhìn mặt thì nhận ra… người quen cũ. Vào năm 2012, “hiệp sĩ” đã bắt được Cường khi hắn cạy cửa nhà dân trộm CPU máy tính, điện thoại, tiền và giấy tờ.

Các “hiệp sĩ” âm thầm đeo bám qua nhiều tuyến phố. Đến khu phố 6, phường Hiệp Thành, Cường vào hẻm và nhìn quanh thấy không coi có ai trong dãy nhà trọ.

Cường dùng cái đục mở khoá để đột nhập. Lúc này các “hiệp sĩ” đã cùng người dân ập vào bắt được, đem giao cho công an phường Hiệp Thành cùng tang vật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang