TPHCM: Khám phá nhanh chuyên án “thuê côn đồ chặt tay đối thủ”

Thứ Ba, 15/12/2020 08:23  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Tại Q12, một công nhân trên đường đi làm về nhà bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt chém đứt lìa bàn tay, trước sự hoảng hốt, kinh sợ của đồng nghiệp và nhiều người qua đường.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi gây án táo tợn, coi thường pháp luật của nhóm hung thủ. Trước sự manh động của nhóm đối tượng, Ban chỉ huy Công an quận (CAQ) 12 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, truy bắt bằng được nhóm côn đồ này. Sau hơn một tuần truy xét, cơ quan điều tra đã khám phá chuyên án, được quần chúng khen ngợi.
 

TỪ KHỞI ĐẦU KHÔNG MANH MỐI

Lúc 18 giờ ngày 18-11-2020, tổ trực ban Công an phường (CAP) Thới An (Q12) nhận tin báo từ anh Trương Quốc Hiền (SN 1999, quê Cà Mau) về việc có một vụ trọng án vừa xảy ra trước nhà số 170 Lê Văn Khương (KP4, P.Thới An). Theo anh Hiền, trước đó khoảng một giờ, anh lái xe máy chở anh Thạch Nghiêm (SN 1996, quê Bạc Liêu, tạm trú P.Hiệp Thành, Q12; đồng nghiệp cùng công ty) trên đường Lê Văn Khương hướng về cầu Dừa. Đến trước ngôi nhà trên, bất ngờ có 2 thanh niên đi trên một xe máy từ phía sau vọt lên, gã ngồi sau vung dao tự chế chém đứt lìa bàn tay trái anh Nghiêm. Hai đối tượng nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Sau đó, anh Nghiêm được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu, nhưng bàn tay không thể nối lại được.

CAP Thới An báo cáo nhanh cho Ban chỉ huy (BCH) CAQ12 về vụ trọng án. Lãnh đạo CAQ12 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng đến hiện trường điều tra, điều động 2 tổ án truy xét và trinh sát hình sự cùng tham gia. Cái khó là hầu như không có manh mối nào liên quan đến vụ trọng án này. Đội CSHS xin ý kiến BCH CAQ12 xác lập chuyên án điều tra.

Sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện 175 tận tình chữa trị, sức khỏe anh Nghiêm dần hồi phục. Làm việc với điều tra viên, anh Nghiêm khẳng định, tại nơi làm việc và nơi tạm trú, anh không mâu thuẫn với ai và không biết vì sao mình bị chém. Khai thác thêm về đời sống, sinh hoạt xã hội của nạn nhân, anh Nghiêm tiết lộ câu chuyện bực mình mà mình tình cờ vướng vào.

Khoảng tháng 8-2020, anh Nghiêm có va quẹt xe và mâu thuẫn, đánh nhau với một thanh niên tên Thật (không rõ lai lịch), nghe loáng thoáng dường như tạm trú ở Q12. Trong lúc không kềm chế được cơn nóng giận, anh Nghiêm dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Thật rồi bỏ đi. Nhưng anh Nghiêm không thể ngờ rằng chính Thật là kẻ đã chém mình để trả thù. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định Thật là nghi can chính. Lập tức việc rà soát, truy tìm Thật tại 2 phường Hiệp Thành và Thới An được tổ trinh sát cùng Công an 2 phường phối hợp thực hiện.

Ngày 20-11, Ban chuyên án xác định đối tượng tình nghi tên đầy đủ là Nguyễn Thành Thật (SN 1997, ngụ xã Long Đức, H.Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Gã không có nghề nghiệp ổn định, thuê phòng trọ ở KP6, P.Thới An. Đặc biệt, Thật có đặc điểm hình ảnh giống với mô tả của nạn nhân về đối tượng gây án. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ trinh sát phát hiện Thật đang thuê khách sạn N.Q trên đường Phan Huy Ích (P12Q.Gò Vấp) ở cùng với bạn gái, nên khẩn trương phối hợp với công an địa phương tổ chức bắt giữ.

Nguyễn Thành Thật, Lý Trung, Lý Xiêm và đồng bọn

VẠCH MẶT NHỮNG KẺ THỦ ÁC

Tại trụ sở công an, Thật ngoan cố phủ nhận việc có mối quan hệ với nạn nhân. Nhiều biện pháp nghiệp vụ được Ban chuyên án triển khai, thực hiện đồng bộ. Qua 3 ngày đấu tranh, đến sáng 23-11, Thật chủ động xin khai báo. Theo đó, y có thuê Trung (bạn bè quen biết ngoài xã hội) tổ chức tìm người chém anh Nghiêm để trả thù. Gã chỉ biết Trung đang thuê trọ ở TP.Dĩ An (Bình Dương), nhưng không xác định được lai lịch, nơi ở cụ thể.

Truy tìm tung tích của Trung, lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định nghi phạm chính là Lý Trung (SN 1999, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Đối tượng này cũng không nghề nghiệp ổn định, đang thuê trọ ở P.Dĩ An (TP.Dĩ An). Đến 18 giờ 30 cùng ngày, phát hiện Trung vừa xuất hiện tại khu vực nhà trọ, một tổ trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Qua đấu tranh, Trung khai đã thuê Trọng Em đi chém anh Nghiêm cho Thật. Gã cũng không rõ lai lịch, nơi ở của Trọng Em.

Việc rà soát, truy tìm Trọng Em được Ban chuyên án ráo riết thực hiện. Ngay hôm sau (24-11), cơ quan điều tra xác định được nghi phạm này tên thật là Trần Hữu Lượng (SN 1994, ngụ P.Tam Bình, Q.Thủ Đức), đang thuê phòng trọ tại KP7, P.Linh Đông (cùng quận). Gần khuya cùng ngày, Lượng bị bắt. Qua điều tra, đối tượng này tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội. Đến sáng 26-11, Lượng mới thành khẩn khai nhận đã cùng các đối tượng lang thang, không nghề nghiệp ổn định, gồm: Trần Hữu Trọng (anh ruột Lượng, SN 1988, thuê trọ tại KP2, P.Linh Đông), Lý Xiêm (SN 1996, xã Thạnh Tân, H.Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và Lê Thanh Cảnh (SN 1987, ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) gây án. Đội CSHS CAQ12 phối hợp với CAQ Thủ Đức bắt Trọng và Xiêm; riêng Cảnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng trên khai: Khoảng 19 giờ ngày 16-11, chúng gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Cây Keo (P.Tam Bình, Q.Thủ Đức). Tại đây, Thật kể lại chuyện bị anh Nghiêm đánh từ 3 tháng trước, muốn thuê Trọng, Lượng, Xiêm và Cảnh chém anh Nghiêm để trả thù, tiền công là 15 triệu đồng. Thật giao trước cho Trọng và đồng bọn 8 triệu đồng và hứa sẽ thanh toán nốt sau khi chém người.

Sau đó, Thật tìm ra nơi làm việc của anh Nghiêm và chỉ cho nhóm Trọng nhận diện. Khoảng 16 giờ ngày 18-11, cả bọn gặp nhau tại quán cà phê, Trọng đưa cho Xiêm con dao tự chế dài khoảng 80cm làm hung khí gây án. Lượng lái xe Raider BS: 59Y1-538.49 chở Trọng, Cảnh chạy xe Sirius BS: 83P2-388.24 chở Xiêm cầm sẵn dao, đến công ty của anh Nghiêm.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, vừa thấy anh Nghiêm được anh Hiền chở ra khỏi công ty, lập tức Cảnh phóng xe theo, từ sau vọt lên ép sát xe anh Hiền. Trọng và Lượng yểm trợ ngay phía sau. Xiêm vung dao chém 2 nhát vào lưng và làm đứt lìa bàn tay trái anh Nghiêm. Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát, vứt bỏ hung khí dọc đường. Lượng gọi điện báo cho Trung và Thật đến trả nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chia nhau tiêu xài và bỏ trốn.

Kết quả giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của anh Nghiêm là 52%. Với sự chỉ đạo quyết liệt của BCH CAQ12, Đội CSHS nhanh chóng khám phá chuyên án, bắt 5 đối tượng để xử lý trước pháp luật. Riêng Cảnh đang bỏ trốn nên CAQ12 tiếp tục truy bắt.

Cơ quan CSĐT CAQ12 kêu gọi Cảnh sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Ai biết Cảnh đang ở đâu, liên hệ Đội CSHS CAQ12 (gặp điều tra viên Nguyễn Tiến Thành, điện thoại: 02838917474).

Bình luận (0)

Lên đầu trang