Mời du khách mua bao cao su để giật dây chuyền

Thứ Ba, 28/07/2015 12:54  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Thấy cặp nam nữ du khách Nga đang đi bộ, Trang áp sát người phụ nữ giả vờ mua bao cao su để bấm sợi dây chuyền hơn 7 triệu đồng đeo trên cổ nhưng y bị bắt ngay sau đó.

Sáng 28-7 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Hồ Thị Mỹ Trang (SN 1971, trú tổ 4 Trường Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Hồ Thị Mỹ Trang trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 24-8-2014, Trang điều khiển xe máy đến đường Trần Phú, Nha Trang xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đến đoạn trước khách sạn Lodge thì nhìn thấy anh Konstantin Starodubtsev đang đi bộ cùng với chị Starrodubtsev Natalia (quốc tịch Nga) trên vỉa hè, hướng từ khách sạn Hải Yến đến khách sạn Lodge.

Trang để xe trước khu vực quán Bốn Mùa rồi đi đến gần 2 người, Trang áp sát và choàng tay phải qua cổ chị Natalia, tay trái cầm bao cao su giả vờ mời mua. Lúc này, Trang phát hiện chị Natalia có đeo một sợi dây chuyền và mặt dây chuyền vàng (trị giá 7.094.000 đồng) trên cổ nên Trang dùng tay bấm đứt sợi dây chuyền cầm trên tay định bỏ đi thì bị anh Konstantin Starodubtsev phát hiện bắt giữ.

* Cùng ngày, TAND Tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Hồng Hải (SN 1994, ngụ TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp 9 tháng tù về tội này của TAND Q.1, TP.HCM buộc bị cáo phải chấp hành là 3 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 48 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 ngày 13-10-2014, Hồng Hải từ TP.HCM ra Nha Trang chơi và có đến cửa hàng Đình Nhựt, số 6 Hai Bà Trưng, Nha Trang để xem đồ trang sức. Quá trình xem, Hải nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã nói với anh Trần Đức Tiềm nhân viên của cửa hàng cho xem một bộ trang sức bằng vàng 18K đính 4 hột ngọc trai có tổng giá trị là 48 triệu đồng.
Bị cáo Hồng Hải tại phiên tòa

Sau khi Hải cầm được tài sản xem, Hải giả vờ đồng ý mua và nói dối với anh Tiềm là để quên tiền ở khách sạn Sheraton, địa chỉ 26-28 Trần Phú, Nha Trang. Hải yêu cầu anh Tiềm cho Hải cầm đồ trang sức và đi cùng với Hải về khách sạn lấy tiền. Vì tin tưởng Hải nên anh Tiềm đã đồng ý.

Khi đến khách sạn, Hải nói anh Tiềm đứng đợi ở dưới còn Hải lên phòng lấy tiền xuống trả. Hải cầm đồ trang sức đi vào trong khách sạn rồi bỏ trốn theo hướng cửa sau. Sau đó, Hải đón xe về lại TP.HCM và đem bán bộ trang sức cho một người phụ nữ tên Mại (không xác định) lấy 22 triệu đồng.

Ngày 22-1-2015, Hải lại đón xe từ TP.HCM ra Nha Trang chơi và đi tham quan tại chợ đêm Yến Sào thì bị anh Trần Đức Tiềm phát hiện, bắt giữ Hải giao nộp cho cơ quan công an.

Tại phiên tòa, vị chủ tọa hỏi lý do xin giảm nhẹ hình phạt thì Hải dõng dạc nói bị cáo là người giới tính thứ ba nên làm có bao nhiêu tiền bị cáo theo bạn bè ăn chơi, lêu lỏng ở ngoài đường hết. Mặc dù bị cáo là người rất ăn chơi nhưng khi nghe tin mẹ bị bệnh vì tai biến mạch máu não thì lại không có tiền để chữa bệnh cho mẹ nên bị cáo mới đi lừa đảo để có tiền chữa bệnh cho mẹ, bị cáo xin giảm nhẹ để sớm về lo cho mẹ.

Tòa hỏi: “Bị cáo nói đi lừa đảo để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ bị cáo có biết không?” thì Hải nói rằng: “Không dám nói cho mẹ biết vì...sợ mẹ bị sốc”. Vị chủ tọa nghiêm giọng: “Bị cáo đừng nói như vậy, không phải vì mẹ bị cáo bị bệnh mà bị cáo phải đi lừa đảo để có tiền chữa bệnh cho mẹ, còn nhiều việc khác làm để kiếm tiền mà, đây không phải là lần đầu bị cáo đi lừa đảo, trước đó ngày 15-4-2014 bị cáo đã từng bị tòa án xử phạt 9 tháng tù về tội này chưa chấp hành lại tiếp tục đi lừa đảo, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp “tái phạm” không phải vì bị cáo thương mẹ đâu, bị cáo đi lừa đảo mục đích của bị cáo là lấy tiền ăn chơi đó”.

Lúc này, Hải chỉ biết cuối đầu im lặng. Do xét thấy không có tình tiết nào mới để giảm nhẹ hơn nên tòa đã tuyên như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang