Nhiều phụ nữ bán vé số mất sạch tiền của khi vào nhà nghỉ

Thứ Ba, 26/01/2021 17:40  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 26-1, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra nhiều vụ trộm cắp tài sản với diễn biến phức tạp, tinh vi và liều lĩnh. Địa điểm các đối tượng thực hiện là trong nhà nghỉ và “con mồi” là phụ phụ nữ bán vé số.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 18-1, tại nhà nghỉ Mỹ Đức Đông (ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè), chị N.T.K.T (36 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) gặp một người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi và được người này rủ vào nhà nghỉ để "nói chuyện, tâm sự".

Tại đây, lợi dụng lúc chị T. đang tắm, người đàn ông đã lấy trộm 1 ĐTDĐ và xe máy sau đó tẩu thoát.

Một nghỉ nơi phụ nữ bán vé số mất trộm tài sản - Ảnh: Công an.

Trước đó 5 ngày, khoảng 10 giờ 45 phút, chị T.T.H.G (ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bán vé số trên địa bàn xã An Thái Trung. Trong lúc mời vé số, một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe máy dừng lại hỏi mua 6 tờ vé số và rủ G. vào nhà nghỉ. Sau đó cả hai vào nhà trọ 7777 (ấp 2, xã An Thái Trung) để thuê phòng.

Tại đây, lợi dụng chị G. vào nhà vệ sinh, đối tượng đã lấy trộm 1 ĐTDĐ, 48 tờ vé số và 800 ngàn đồng trước khi rời đi.

Tương tự, khoảng 9 giờ một ngày tháng 12-2020, chị N.T.H (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè) làm nghề bán vé số quanh khu vực chợ Thiên Hộ. Lúc này, chị gặp người đàn ông lạ mặt đến xin số điện thoại, sau đó rủ vào nhà nghỉ. Chị Hiền đồng ý nên cả hai đến nhà nghỉ Thanh Tùng (ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) thuê phòng.

Tại đây, lợi dụng chị H. vào nhà vệ sinh, người đàn ông này đã lấy trộm 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, 7 tờ vé số trúng giải 100 ngàn đồng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang