Công an Bà Rịa - Vũng Tàu

Nổ súng, vây bắt sòng bạc giữa rừng

Thứ Năm, 28/05/2015 00:25  | Đăng Hòa

|

(CAO) Sau thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 26-5, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Châu Đức phối hợp Công an xã Kim Long bất ngờ đột kích vào lán trại giữa vườn cao su ven bìa rừng, thuộc địa bàn thôn Hưng Long, xã Kim Long.

Khi tiếng súng hiệu lệnh vang lên, hàng chục đối tượng đang say máu sát phạt theo hình thức xóc đĩa nháo nhào bỏ chạy. Một vài kẻ liều lĩnh “phi thân” qua dãy hàng rào kẽm gai, thậm chí đánh trả lại lực lượng chức năng hòng thoát thân, nhưng bất thành.

Tất cả 15 con bạc trong lán lần lượt bị khống chế. Tại sới bạc, lực lượng chức năng thu giữ: 1 bộ dụng cụ dùng để xóc đĩa, 10 bộ bài tây, 17 ĐTDĐ, 20 xe máy các loại, gần 150 triệu đồng cùng một số bộ bàn ghế nhựa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc tại lán trại với hình thức xóc đĩa, mỗi lần đặt cược ít nhất 100.000 đồng. Sau khi sàng lọc, Công an huyện Châu Đức tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Trần Đình Tân (tự Nam “hói” - SN 1970, ngụ thôn Tam Long, xã Kim Long, Châu Đức, BR-VT), Hồ Thị Thùy (SN 1984, ngụ KP3, TT.Ngãi Giao, Châu Đức), Trương Đức Sơn (SN 1982, ngụ xã Thạnh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai), Ngô Thúy Vân (SN 1958), Nguyễn Thị Hồng Dung (SN 1966) và Lương Chí Hùng (SN 1992, cùng ngụ thôn Thạch Long, xã Kim Long, Châu Đức).

Nguyễn Thị Hồng Dung (ảnh trái) và Lương Chí Hùng - Ảnh: Đăng Hòa
Trần Đình Tân (ảnh trái) và Ngô Thúy Vân - Ảnh: Đăng Hòa
Trương Đức Sơn - Ảnh: Đăng Hòa

Trong đó, Nam “hói” là một trong những con bạc “kỳ cựu”, thường xuyên góp mặt trong sới. Khi lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng này còn lớn tiếng rằng mình là… “người quen” với các cán bộ công an địa phương.

Trung tá Nguyễn Minh Hiệp, phó trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết: "Đây là sới bạc được tổ chức quy mô và rất tinh vi. Lực lượng công an đã phải mất nhiều thời gian theo dõi hành trình di chuyển địa điểm mới có thể phá án.

Bàn ghế ngồi đánh bạc - Ảnh: Đăng Hòa

Tụ bạc này tổ chức sát phạt liên tục suốt từ dịp tết nguyên đán đến nay, song vẫn không bị phát hiện do các đối tượng cực kỳ ma mãnh. Tại sòng bạc này luôn có sự hiện diện của một số con bạc “kỳ cựu”. Chúng sát phạt bất kể ngày đêm, và mỗi ngày lại thu hút thêm nhiều kẻ say máu đỏ đen từ các vùng lân cận đến góp mặt.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm vào các rẫy điều xa khu dân cư, hoặc các vườn cao su ven cánh rừng. Những con bạc lạ mặt khi muốn đến đây tham gia đều phải trải qua vòng “kiểm tra” của đám “chim lợn”.

Các đối tượng tham gia trong lán trại được triệu tập lấy lời khai - Ảnh: Đăng Hòa

Khi thấy đủ điều kiện để được vào sòng, con bạc phải gửi xe máy ở nhà dân, cách hiện trường khoảng 2km với giá 20.000 đồng/ngày, sau đó sẽ được “chim lợn” dắt vào tận nơi sát phạt. Mỗi lần xóc đĩa, con bạc đặt cược đỏ đen với số tiền ít nhất 100.000 đồng. Cứ mỗi 1 triệu đồng ăn chia, kẻ thắng cuộc sẽ phải trích lại 50.000 tiền xâu.

Hiện Công an huyện Châu Đức đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong nhóm bạc và đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng khác để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang