Phó đồn cửa khẩu Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng xin khoan hồng vì bệnh AIDS

Chủ Nhật, 27/11/2016 00:01  | Đăng Khoa

|

(CAO) Như báo CATP.HCM đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố Lay Bun Thy (SN 1964, cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó đồn Công an cửa khẩu quốc tế Phnom Đenn, thuộc Tổng cục di trú Bộ Nội vụ Campuchia, tạm trú Tổ 3, khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về các tội danh “giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tối 16-7-2016, do mâu thuẫn với anh Lê Văn Được (SN 1973, cư trú Khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chủ tiệm vàng); Phạm Văn Quang (SN 1982, cư trú Khóm Trà Sư, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Thy dùng súng bắn bốn phát làm chết anh Được, anh Quang bị thương tại quán “Hương Xưa” (tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Sáng hôm sau, Thy ra đầu thú.

Khám xét nơi ở của Lay Bun Thy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K59 và CZ cùng 115 viên đạn các loại do Thy mang trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Lúc bị bắt giam, Thy thừa nhận, 2 khẩu súng K59 và khẩu Z50 có giấy phép sử dụng và khẩu súng bắn chim do người bạn tặng.

Trinh sát lấy lời khai của Thy (phải)

“Khẩu súng K59 thì tôi được mang về để đi công tác xa, bình thường thì không mang theo trong người. Tôi biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên xin đầu thú và cam đoan những lời vừa khai là đúng. Tôi mong được sự khoan hồng của pháp luật vì tôi chưa có tiền án, tiền sự”, Thy tỏ ra hối hận.

Sau đó, Thy thú thật với cơ quan công an, bản thân bị bệnh AIDS nên ly thân vợ, xa lánh con. Hiện đang trong thời gian chữa trị mong xem xét nhẹ hình phạt. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trưng cầu giám định thì đúng như lời khai của Thy.

Hiện trường vụ án 

Bình luận (0)

Lên đầu trang