Nhiều vụ trọng án được "vén màn bí mật"

Thứ Tư, 16/12/2020 09:22

|

(CATP) Từ đầu năm 2020 đến nay, trong cả nước xảy ra nhiều vụ giết người tàn độc. Tuy nhiên, dù có tìm cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra đến đâu thì cuối cùng những kẻ thủ ác cũng bị vạch trần tội lỗi.

TỘI CHỒNG TỘI

Một trong những vụ trọng án có hành vi đánh lạc hướng cơ quan điều tra là vụ Nguyễn Quang Hùng (SN 1992) giết chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1998) mà cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa truy tố. Theo kết luận điều tra, dù đều đã có gia đình, nhưng quá trình chơi game online, Hùng và chị H. nảy sinh tình cảm.

Khoảng 12 giờ ngày 25-12-2019, Hùng chạy xe máy của chị H., chở chị này vào rẫy cà phê của gia đình tại xã Hòa Khánh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chơi. Sau khi "vui vẻ”, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn giận, Hùng siết cổ người tình đến chết rồi cướp dây chuyền, 2 nhẫn, điện thoại, hơn 1,7 triệu đồng... của nạn nhân và mang xe máy giấu ở mương thủy lợi gần nhà.

Khoảng 7 giờ hôm sau, Hùng chạy xe máy của mình vào rẫy để tạo hiện trường giả. Gã kéo thi thể chị H. đặt trong gốc cây cà phê, dùng lá cà phê khô phủ lên. Đến sáng 30-12-2019, cha Hùng vào thăm rẫy, phát hiện thi thể nạn nhân nên báo công an. Ngày 1-1-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giam Hùng.

Tương tự, do mâu thuẫn nên tối 20-8-2020, Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi) và anh Võ Hiếu Hà (37 tuổi, cùng ngụ P.Quang Phong, TX.Thái Hòa, Nghệ An) xảy ra cãi vã, xô xát. Thủy dùng cán xẻng đập vào vùng đầu làm nạn nhân tử vong. Hung thủ kéo nạn nhân ra đoạn đường vắng trước cổng Trường Tiểu học Quang Phong (TX.Thái Hòa), lấy xe máy đè lên để tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu bất thường trên thi thể nạn nhân, nghi là án mạng nên vào cuộc điều tra, bắt hung thủ khi đang lẩn trốn tại H.Đô Lương (cùng tỉnh).

Nguyễn Quang Hùng (trái) tại cơ quan công an

HÀNH VI TÀN ĐỘC

Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam 5 cha con về hành vi giết người, gồm: Giàng Chẩn Diu (51 tuổi), Giàng Seo Sèng (27 tuổi), Giàng Seo Chớ (24 tuổi), Giàng Seo Phàng (22 tuổi), Giàng Seo P. (17 tuổi, đều là dân tộc Mông, cùng ngụ thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang). Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận gây ra vụ giết người, tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trước đó, gia đình Diu tranh chấp nương trồng bắp với một gia đình khác trong thôn. Tại phiên tòa sơ thẩm, cha anh Thào Seo Sì (30 tuổi) là ông Thào Chính Dí đứng ra làm chứng, xác nhận nương này không phải của nhà Diu. Từ đó, Diu bực tức, nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 22 giờ ngày 30-10-2020, Diu rủ 4 con trai cầm theo búa, dây thừng đến nhà ông Dí, nhưng nhà khóa cửa. Thấy vậy, 5 cha con sang nhà ông Thào Seo Sáng (em ruột ông Dí) ở cạnh đó, dùng dây thừng siết cổ ông Sáng và anh Sì đến chết rồi cùng treo cổ 2 nạn nhân lên xà nhà, tạo hiện trường giả vụ tự tử, nhưng bị cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện, làm rõ.

Từng làm việc cho một công ty nội thất, khoảng tháng 7-2020, Đồng Xuân Quỳnh (32 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp) được công ty giao giám sát thi công công trình trang trí, cải tạo nhà bà Ngô Thị Nga (66 tuổi, ngụ P3Q.Phú Nhuận). Quỳnh được bà Nga cho biết, đã bán căn nhà khoảng 10 tỷ đồng để mua lại căn nhà mới này khoảng 8,5 tỷ đồng. Do có "máu đỏ đen", Quỳnh đánh bạc qua mạng, thiếu nợ 90 triệu đồng. Không có tiền trả, nhiều lần gã bị chủ nợ đòi tiền và dọa sẽ cho người chặt tay để dằn mặt. Nhớ chuyện bà Nga có tiền mua bán nhà còn dư, gã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Căn nhà bị đốt và Đồng Xuân Quỳnh

Trưa 27-10, Quỳnh chạy xe máy từ chỗ làm về nhà trọ ở Q.Gò Vấp rồi cất xe, mang balô, đi xe ôm đến nhà bà Nga trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi vào nhà, Quỳnh vờ kiểm tra nội thất rồi lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, lấy dây điện siết cổ đến khi nạn nhân nằm bất động. Lục lọi tài sản, Quỳnh lấy đồng hồ, nữ trang, vàng, ngoại tệ, laptop cho vào balô. Phát hiện có camera ở lầu một, gã phá hủy nhằm xóa dấu vết.

Sau đó, đối tượng nghĩ cách dựng hiện trường giả, gom quần áo châm lửa đốt. Trên đường bỏ trốn, Quỳnh đem xe Attila của nạn nhân đến địa điểm vắng người trên đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) bỏ lại, rồi đi bộ về phòng trọ thay đồ. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Quỳnh đem ngoại tệ đến một tiệm vàng ở Q.Gò Vấp đổi được hơn 50 triệu đồng. Hắn chuyển khoản cho bạn gái, nhờ trả giúp cho chủ nợ. Đến chiều hôm sau, hung thủ bị lực lượng công an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang