Quận 3- TP.HCM:

Sau một năm xảy ra vụ chém người ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, hung thủ vẫn chưa bị bắt

Thứ Sáu, 06/05/2016 09:48

|

(CAO) Chiều 4-5, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận 3 phối hợp với VKSND Q.3 tiến hành dựng lại hiện trường vụ chém người kinh hoàng tại lô G chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P.1,Q.3 để xử lý vụ án, nhưng một lần nữa lại không thành vì sự không hợp tác của một bên gây ra vụ chém.

Các nạn nhân rất bức xúc đặt nghi vấn liệu có phải vì hung thủ chém người là con rễ của một vị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố nên mới có hành động ngang ngược như vậy? Cho rằng vụ án được bao che, trước đó các nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu đến ông Đinh La Thăng – Bí thư thành ủy TP.HCM.

Như Báo CATP số ra ngày 28-11-2015 thông tin, gần một năm qua vợ chồng ông Tạ Văn Chỉ và bà Trần Thị Lệ Thu (ngụ tại lô G, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P.1,Q.3) luôn sống trong tình trạng bất an bởi vụ chém người xảy ra với gia đình họ. Lúc đầu họ không tin vụ việc được bao che nhưng sau đó thì khác.

Sự việc xảy ra vào lúc 15h 15 phút ngày 4-5-2015, do mâu thuẫn trước đó, ông Trương Quốc Huân khi đi ngang qua nhà bỗng dưng dừng lại trước cửa nhà của ông Tạ Văn Chỉ và hỏi “Mày ngó qua nhà tao làm cái gì?” rồi hai bên lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của sự việc là cả hai ông già bước ra đường để thua đủ tay đôi với nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Tưởng như cuộc cãi cọ chỉ dừng lại ở đó nhưng từ trong nhà Trương Quốc Hiếu (SN 1993 – con trai ông Huân) lao ra với hai con dao trong tay đòi chém ông Chỉ. Nhìn thấy thái độ hung hãn của Hiếu, em vợ của ông Chỉ là Nguyễn Ngọc Phương lao ra kéo anh mình vào nhà. Không ngờ Hiếu cho rằng Phương giúp ông Chỉ đánh cha con mình nên đã lao vào chém 3 nhát lên đầu ông Phương, nạn nhân gục trên vũng máu.

Anh Phương bị Hiếu chém thương tích ở vùng mặt - Ảnh: Lê Bình 

Thấy Phương bất tỉnh, ông Chỉ rượt đuổi Hiếu vật ngã đè lên người đối tượng để tước hai con dao. Ông Huân thấy thế chạy đến giúp can thiệp để con trai thoát ra. Hiếu không bỏ chạy mà vọt vào nhà 025 lô E (chung cư Nguyễn Thiện Thuật) tiếp tục cầm lấy 2 con dao khác nhào ra chém tiếp vào vùng má trái đến cổ của ông Chỉ khiến cả hai người phải nhập viện cấp cứu.

Công an P1, Q3 đã có mặt bắt tạm giữ hung thủ một ngày. Qua giám định pháp y, ông Chỉ và anh Phương đều bị tỉ lệ thương tật 21%. Tuy nhiên, đã gần một năm qua, vụ việc vẫn bị “ngâm”, gia đình nạn nhân sống trong tình trạng lo sợ. Theo tìm hiểu của chúng tôi cách đây hơn 2 năm, Hiếu đã từng thủ dao đòi chém bà Thu nhưng công an phường xử lý kịp thời, nhưng với vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra ngày 4-5-2015 thì mọi việc đã trở nên rất nghiêm trọng.

Trao đổi với một điều tra viên CA Q3 xử lý vụ việc, chúng tôi được biết: giám định tỷ lệ thương tật của hai nạn nhân Chỉ và Phương đều 21% là đúng, hành vi chém người của Trương Quốc Hiếu xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ông Chỉ bị Hiếu chém mang thương tích ở mặt. - Ảnh: Lê Bình

Cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục gửi đề nghị VKSND Q.3 đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng chưa được chấp thuận. Việc không thể tiến hành dựng lại hiện trường chiều 4-5 là do người nhà của Hiếu cho rằng chưa đủ nhân chứng nên không hợp tác. chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này và kiên quyết tiến hành dựng hiện trường theo quy định pháp luật.

Về phía các nạn nhân, ông Tạ Văn Chỉ cho biết, họ chỉ muốn sự việc được xử lý đúng pháp luật, không phải vì hung thủ là con ông này bà nọ mà được bao che. Chúng tôi đã có đơn kêu cứu gửi đồng chí Bí thư Thành ủy và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để vụ án này không thể bị chìm xuồng.

Khu vực dựng lại hiện trường ngày 4-5 - Ảnh: Lê Bình

Nếu chúng tôi là người gây ra thương tích cho Hiếu như vậy thì thử hỏi bây giờ có được sống yên ổn không? – ông Chỉ bức xúc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang