Vây bắt 2 kẻ mua bán ma túy dùng súng, dao chống trả công an

Chủ Nhật, 20/12/2020 19:01

|

(CATP) Ngày 18-12, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ Phan Phú Bá (38 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021, khoảng 22 giờ ngày 15-12 vừa qua, tổ công tác của Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện kế hoạch bắt Phan Phú Bá khi đang tạm trú tại một khách sạn ở P.Phước Long (TP.Nha Trang), liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Khi lực lượng công an áp sát, Bá rút súng bắn vào lực lượng trinh sát rồi bỏ chạy.

Phan Phú Bá và tang vật

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các trinh sát tổ chức vây bắt, vừa đảm bảo an toàn lực lượng, vừa không cho đối tượng chạy thoát. Ít phút sau, tổ công tác khống chế, quật ngã đối tượng, thu 1 khẩu súng và 6 viên đạn (trong đó một viên đã lên nòng). Khám xét hiện trường, công an thu thêm 8 viên đạn, 2 bịch ma túy dạng đá cùng dụng cụ để sử dụng ma túy.

l Ngày 18-12, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án, bắt Sùng A Cáng (SN 1984, ngụ bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, cùng tỉnh) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy. Quá trình bị lực lượng chức năng truy bắt, đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt và cắn vào tay một cán bộ công an.

Sùng A Cáng và tang vật

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 17-12-2020, Cáng đang vận chuyển ma túy trên QL15A (đoạn qua địa bàn xã Trung Lý, huyện Mường Lát) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Gã rút dao chống trả quyết liệt và cắn vào tay làm thiếu tá Trần Văn Tiên bị thương. Đối tượng nhanh chóng bị khống chế ngay sau đó. Tại hiện trường, công an thu giữ 12.000 viên hồng phiến và nhiều tang vật khác liên quan.

Được biết, Cáng chuyên mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Năm 2017, sau khi ra tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy, y chuyển từ Sơn La về Thanh Hóa, tiếp tục lập đường dây buôn bán "cái chết trắng" xuyên quốc gia. Để tránh sự theo dõi, hàng ngày gã vẫn lên nương làm rẫy rồi lẩn sang Lào mua ma túy, vận chuyển về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Đặc biệt, Cáng luôn mang vũ khí bên người và liên tục thay đổi địa điểm, đồng thời thuê người cảnh giới mỗi khi giao "hàng".

Bình luận (0)

Lên đầu trang