Vụ giết 4 người trong một gia đình ở Nghệ An: Hung thủ sẵn sàng giết người diệt khẩu

Thứ Ba, 29/09/2015 06:24  | Vũ Dương

|

(CAO) Sau khi giết chết anh Thọ, trên đường truy sát vợ con nạn nhân, hung thủ xuống tay đoạt mạng mẹ anh Thọ và sẵn sàng diệt khẩu nếu gặp bất kỳ ai trên đường.

Dự kiến ngày 30-9, TAND tỉnh Nghệ An sẽ xét xử nghi can Vi Văn Hai (20 tuổi, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) - người gây ra cái chết của 4 thành viên trong gia đình anh Lô Văn Thọ (27 tuổi) xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp vào ngày 2-7.

Vi Văn Hai tại cơ quan điều tra

Sau khi bắt giữ nghi phạm Hai (ngày 19-7), công an đã đưa đối tượng này đi giám định tâm thần và cơ quan y tế xác định sức khoẻ của Hai là hoàn toàn bình thường. Trong thời gian bị tạm giam, Hai tỏ ra khá bình thản và trả lời đầy đủ những câu hỏi của cơ quan điều tra. Y cho biết không hề có ý định bỏ trốn và thường xuyên quay lại hiện trường để xem cơ quan chức năng khám nghiệm.

Nghi phạm còn hé lộ một thông tin khiến tất cả đều giật mình, Hai sẵn sàng ra tay với tất cả những người hắn gặp trên đường truy sát vợ con anh Thọ, vì không suy nghĩ được nhiều, chỉ biết giết người diệt khẩu để khỏi lộ tung tích.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cáo buộc Hai phạm tội Giết người với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, giết trẻ em; có tính chất côn đồ và có thể lãnh mức án cao nhất.

Hiện trường vụ án

Trước đó, trưa 2-7, Hai cầm theo một con dao đi từ lán của mình (lán C5 Dọt Dẹt, thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) tới khu C5 Kèn Tạ, vào vườn nhà ông Vi Văn Đoàn gần đó để hái chanh ăn. Sau đó, Hai vào nhà anh Lô Văn Thọ (27 tuổi) ở lán kế bên xin muối, cắt quả chanh chấm ăn.

Tại đây, cả hai xảy ra lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Hai cầm dao chém nhiều nhát khiến anh Thọ tử vong. Thấy vậy, chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) bồng con bỏ chạy ra suối. Trên đường đuổi theo chị Yến, Hai gặp Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) nên ra tay sát hại. Sau đó, y tiếp tục ra tay tàn độc với chị Yến và cháu Lô Việt Chung (SN 2014, con anh Thọ).

Gây án xong, Hai đến lán anh Thọ lấy chanh, châm lửa đốt rồi bỏ về lán của mình. Trên đường bỏ trốn, y vứt con dao gây án vào rừng. Đến ngày 19-7, Hai bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang