Xác định được nghi can sát hại 2 cha con trong rừng sâu ở Đắk Nông

Thứ Ba, 20/09/2016 10:23  | Việt Anh

|

(CAO) Liên quan đến vụ án 2 cha con ông Tráng A Kỷ (SN 1966), trú xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và con trai ông là cháu Tráng A Sấu (SN 2014) nghi bị sát hại tại khu vực rừng núi thuộc Tiểu khu 1524 thuộc xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã xác định được kẻ tình nghi gây án và đang câu lưu để lấy lời khai.

Bắt được nghi can hiếp, giết bé gái 7 tuổi

Đây là thông tin mới nhất vừa được công an tỉnh Đắk Nông cung cấp lúc chiều tối ngày 19-9. Hai nghi can được xác định là H.M.T (SN 1989, quê Thanh Hóa) và K.D. (SN 1977, quê Đồng Nai, cùng tạm trú tỉnh Đắk Nông).

Nghi phạm T. hiện đang bị tạm giữ tại cơq aun điều tra, lấy lời kahi, phục vụ cho công tác điều tra. Riêng đối tượng D. đã đi khỏi địa phương, hiện công an công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Nông phối hợp công an huyện Tuy Đức đang tổ chức truy tìm.

Các Trinh sát bàn phương án truy xét

Thông tin ban đầu cho biết, buổi trưa ngày 16-9, một số người dân đi làm rẫy tại khu vực Tiểu khu 1524 đã tá hỏa khi phát hiện 2 cha con, ông Kỷ và cháu Tráng A Sấu tử vong tại khu vực một ngọn đồi.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, khám nghiệm tử thi nhằm điều tra vụ việc. Ông Tráng A Kỷ tử vong tại ngọn đồi, với những vết thương được xác định do hung khí sắc nhọn gây ra. Cháu Sấu nằm tử vong tại khu vực bờ suối, dưới chân ngọn đồi, nguyên nhân xác định là do đói khát.

Cơ quan công an nhận định, khả năng đây là vụ giết người nên đã tung lực lượng trinh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra nhằm truy bắt hung thủ.

Trước đó, ngày 6-9, ông Tráng A Kỷ đưa con nhỏ vào chòi rẫy của gia đình và mất liên lạc từ đó. Gia đình ngỡ họ bị mất tích nên đã huy động họ hàng tổ chức kiếm tìm, nhưng không thấy. Mười ngày sau, người dân phát hiện cái chết bất thường của 2 cha con. Các hiện trường phát hiện cha con ông Kỷ cách căn chòi rẫy của ông khoảng 1km.

Bình luận (0)

Lên đầu trang