Người má của hơn 100 trẻ cô nhi, khuyết tật

Chủ Nhật, 27/09/2015 09:00  | Hãng phim Người Bảo Vệ

|

(CAO) Sẽ về đâu khi một đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ và tuổi thơ, thậm chí còn mang trong mình nhiều khuyết tật? Những hoàn cảnh như thế hẳn sẽ được bao bọc tốt hơn khi có những người như má Mười.

Bà Trần Thị Cẩm Giang, năm nay đã ngoài 70 tuổi, chẳng biết từ bao giờ mà người sống trong khu vực ai cũng gọi bà với cái tên thân mật má Mười. Hằng ngày, với công việc chăm sóc cho hơn 100 trẻ cô nhi, khuyết tật tái mái ấm do chính mình lập ra, bà luôn cảm thấy từ bên trong nó niềm vui sống.

Clip người má của hơn 100 trẻ cô nhi, khuyết tật:

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang