Thương hiệu giày dép NESTY mang 1.500 phần quà ý nghĩa đến với học sinh vùng cao dịp khai giảng​

Chủ Nhật, 07/09/2025 08:24

|

(CAO) Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương – Thương hiệu giày dép NESTY (địa chỉ: Lô A9-A10-A11, Đường N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, TPHCM), với sự đồng hành của Ban Chuyên đề Công an TPHCM, đã tổ chức chương trình tặng quà cho các em học sinh vùng cao thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang.

Để chuẩn bị cho chuyến đi đầy ý nghĩa, đúng vào dịp khai giảng năm học mới, công ty đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan và chính quyền địa phương lên kế hoạch kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước, để buổi tặng quà được trang trọng, ý nghĩa, đúng đối tượng, góp phần động viên, khích lệ các em học sinh và thầy cô giáo trước thềm năm học mới.

Ngày 05/9, ngay sau Lễ khai giảng năm học mới vào sáng cùng ngày, thì đến trưa đoàn công tác của Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương – Thương hiệu giày dép NESTY đã có mặt tại xã Gia Phú (thuộc huyện Bảo Thắng trước đây), tỉnh Lào Cai. Xã Gia Phú mới sau khi sáp nhập có quy mô diện tích hơn 10.200 héc-ta, dân số gần 27.000 người, với 14 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 42 thôn. Là xã vùng cao phía Bắc Tổ quốc, địa hình đồi núi, hiểm trở, cuộc sống người dân nơi đây dù đã có nhiều đổi thay, phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là các em học sinh sống rải rác trên các thôn, bản bị chia cắt bởi núi cao, suối sâu, vì thế đường đến trường càng trở nên gập ghềnh hơn.

Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trọng Anh

Thấu hiểu được hoàn cảnh, để động viên các em học sinh nơi đây trong mùa khai giảng năm học mới, Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương – Thương hiệu giày dép NESTY đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị, cá nhân đồng hành, các tình nguyện viên mang đến cho học sinh người đồng bào các dân tộc xã Gia Phú 1.000 phần quà trị giá 1,2 tỷ đồng (mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, bánh kẹo, sữa, áo ấm, và đặc biệt là 1 đôi dép thương hiệu NESTY, tổng giá trị mỗi phần quà lên đến 1,2 triệu đồng).

Buổi phát quả diễn ra thật xúc động, do đường xa nên đoàn công tác hẹn lịch lúc 14 giờ chiều nhưng đoàn đã đến sớm hơn vào buổi trưa, lúc này tại sân trường các em học sinh đã tập trung rất đông đủ, ngay ngắn, háo hức chờ đón nhận những phần quà ý nghĩa của đoàn công tác.

 Ông Tạ Văn Thành, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương - Thương hiệu giày dép NESTY động viên em học sinh đến nhận quà của chương trình. Ảnh: Trọng Anh

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Tạ Văn Thành, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương - Thương hiệu giày dép NESTY xúc động cho biết: Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, việc yêu thương, chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống là trách nhiệm của toàn xã hội và mọi người dân, trong đó có các doanh nghiệp. Hiểu rõ điều này và với tấm lòng của mình, nhiều năm qua chúng tôi đã luôn hướng về các em học sinh, đặc biệt là các em ở vùng sâu vùng xa, vùng cao còn nhiều khó khăn. Hôm nay được đến đây, trao những phần quà cho các em đúng vào dịp khai giảng năm học mới, đó là tình cảm, tấm lòng của công ty và đoàn công tác, với hy vọng những suất quà này phần nào giúp các em, nhà trường vơi bớt những khó khăn, vững tin và luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu trong học tập để sau này lớn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội, xây đắp quê hương, nước nhà".

 Ông Tạ Văn Thành tự tay đi đôi dép thương hiệu NESTY cho một em học sinh. Ảnh: Trọng Anh

Tại xã Gia Phú, do địa hình cách trở, nhiều điểm trường tọa lạc trên các thôn, bản của vùng rừng núi, cách xa trung tâm, nhiều em học sinh không thể đến nhận quà được, ban tổ chức đã mời các thầy cô giáo tại các điểm trường trên đến nhận và chuyển về trao đến tận tay các em trong thời gian sớm nhất.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà cho các em tại xã Gia Phú. Ảnh: Trọng Anh

Sau khi kết thúc chuyến trao - nhận nghĩa tình tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai vào chiều ngày 05/9, đoàn công tác lại vội vã lên đường xuyên qua những dãy đồi núi trập trùng cao chót vót trên từng cung đường đèo quanh co uốn lượn để đến với tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang trước đây). Tại đây, vào sáng ngày 06/9 đoàn công tác lại vượt hơn 100km đường đèo xuyên núi rừng để đến với các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của xã Yên Minh. Xã mới được hình thành từ việc sáp nhập thị trấn Yên Minh, xã Đông Minh, xã Hữu Vinh, xã Lao Và Chải và xã Vần Chải. Đây là xã vùng cao với núi đá cheo leo, đèo dốc dựng đứng như muốn đổ ập xuống mặt người, hiểm trở là vậy, nên việc đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh nhỏ tuổi đến trường là vô cùng gian nan. Tại điểm trường Vần Chải, đoàn công tác đã trao 500 phần quà cho các em học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở (trị giá hơn 600 triệu đồng, mỗi phần quà cũng gồm 500.000 đồng tiền mặt, bánh kẹo, sữa, áo ấm, 1 đôi dép thương hiệu NESTY). Nhìn những ánh mắt, nụ cười háo hức khi đón nhận quà của các em, ai lấy trong đoàn đều rưng rưng xúc động, quên hết mệt nhọc vượt đường xa, đèo dốc đến với các em học sinh nơi địa đầu Tổ quốc.

Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Trọng Anh

Đặc biệt, tại xã Yên Minh sau khi nghe đại diện chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường trình bày về những khó khăn của các giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường, cũng như thiết bị giảng dạy, học tập còn thiếu hụt, đoàn công tác đã hội ý nhanh và Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương - Thương hiệu giày dép NESTY cùng người mẫu Ngọc Trinh quyết định tặng cho mỗi giáo viên, cán bộ công nhân viên của 2 điểm trường nơi đây (gần 80 người) mỗi người một phần quà là 5 triệu đồng tiền mặt, đồng thời tặng cho điểm trường một màn hình led cỡ lớn trị giá hơn 100 triệu đồng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho các em học sinh được tốt hơn, đặc biệt là học ngoại ngữ, trực tuyến (tổng giá trị quà tặng cho giáo viên và mua màn hình led khoảng 500 triệu đồng). Những phần quà đoàn công tác công bố 'bất ngờ' đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của các thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh, nhiều người xúc động cho biết chưa bao giờ địa phương lại được đón nhận những tình cảm và món quà giá trị đến như vậy. Do đoàn công tác không mang theo tiền mặt, nên sẽ chuyển khoản cho các thầy cô sau khi có đầy đủ danh sách với sự xác nhận của chính quyền địa phương.

 Ông Tạ Văn Thành với các em học sinh xã Yên Minh. Ảnh: Trọng Anh

Chia tay Yên Minh, đoàn công tác ra về dưới ánh nắng chiều xuyên qua những rừng cây đổ bóng dài trên đường đèo, dưới thung sâu những làn sương khói mờ ảo bay lên hòa vào với trời mây càng làm cho vùng núi non trùng điệp này như nơi tiên cảnh. Những con đường đèo dốc quanh co, khúc khuỷu mà nhiều người lần đầu đến với Hà Giang nhìn thấy đã thót tim, điều đó cho thấy những vùng cao, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các em học sinh trong hành trình đến trường tìm con chữ, nuôi ước mơ, vì vậy rất cần sự chung tay nâng bước để con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh, và các em có thêm niềm tin, ý chí, động lực học tập, vươn lên xây đắp tương lai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang