(CAO) Xe taxi công nghệ dừng trên cao tốc TPHCM-Trung Lương, bất ngờ người đàn ông từ bên trong xe chui qua ô cửa kính tìm cách thoát ra ngoài, sau đó chạy băng qua đường cầu cứu một tài xế xe khác.
Chiều 5/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6- Cục CSGT) cho biết, đã xác minh làm rõ người đàn ông từ xe taxi công nghệ đang dừng ở làn khẩn cấp chạy băng qua cao tốc TPHCM -Trung Lương, sau đó tìm cách leo lên xe tải đang dừng gần đó do kẹt xe kêu cứu.
Hình ảnh người đàn ông leo từ trong cửa ô tô ra ngoài trên cao tốc
Kiểm tra giấy tờ tùy thân, người đàn ông tên Trần Hoàng L (SN 1979, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). “Ông L có biểu hiện bất thường về thần kinh được người nhà thuê taxi chở từ Bình Phước về Bến Tre. Khi đến đoạn cao tốc TP.HCM -Trung Lương, ông L hoảng loạn nghĩ có người đuổi đánh nên yêu cầu tài xế dừng xe ở làn khẩn cấp sau đó bất ngờ chui ra khỏi xe bỏ chạy và tiếp tục xin ngồi nhờ xe khách nhưng do xe này chạy về TPHCM nên ông đã xuống xe và chạy bộ ở dãy phân cách giữa đường”, CSGT cho biết.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3/2, tại Km43+300 thuộc khu vực huyện Châu Thành (Tiền Giang), tổ CSGT thuộc Đội 7 đang tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xe taxi công nghệ dừng trên làn khẩn cấp. Lúc này, phát hiện người đàn ông có thể gây ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc khi ông này chui ra khỏi taxi bằng lối cửa kính, chạy bộ trên cao tốc bám vào một chiếc xe khách rồi tiếp tục nhảy xuống, chạy bộ băng ngang đường, bám vào một xe container lưu thông từ hướng miền Tây đi TP.HCM. Khi đó, ông luôn miệng kêu cứu.
Lực lượng chức năng tiếp cận nhanh chóng đưa về trụ sở làm việc, ông L tinh thần bị rối loạn, không thích gần bố mẹ và người thân.
Trước sự giúp đỡ tận tình của cán bộ chiến sĩ Đội 7, gia đình ông L cùng tài xế xe taxi công nghệ đã bày tỏ lòng cảm ơn CSGT đã giúp đỡ đưa ông ra xe để về với gia đình.