(CAO) Thoát "cửa tử" nhờ sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ CSGT, người phụ nữ đã viết tâm thư gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an.
Ngày 11/4/2025, khi đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã kịp thời sơ cứu và đưa một phụ nữ bị nhồi máu cơ tim đi cấp cứu, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Các chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng phối hợp với người dân sơ cứu và đưa chị Duyên đi cấp cứu kịp thời.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 11/4/2025, Tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì phát hiện chị Võ Yến Duyên (sinh năm 1994, trú tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) có biểu hiện khó thở và ngất xỉu bên lề đường.
Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã tổ chức sơ cứu ban đầu, đồng thời phối hợp với người dân sử dụng phương tiện tuần tra đưa chị Duyên đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chị Duyên bị nhồi máu cơ tim. Nhờ được cấp cứu kịp thời, chị đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định sức khỏe.
Ngày 29/4/2025, sau khi sức khỏe hồi phục, chị Võ Yến Duyên đã gửi thư cảm ơn tới Công an tỉnh Đắk Nông, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh. Trong thư, chị xúc động viết: “Trong cơn đau tôi thấy có 2 anh CSGT sơ cứu rồi đưa tôi đến bệnh viện. Nhờ được các chiến sĩ Công an đưa đi cấp cứu kịp thời cùng với tinh thần trách nhiệm của các y bác sĩ nên tôi đã qua cơn nguy kịch và đến nay sức khỏe đã ổn định. Tôi rất biết ơn các chiến sĩ Công an Đắk Nông và y bác sĩ…”.

Thư cảm ơn của chị Duyên
Việc kịp thời giúp đỡ người dân trong tình huống khẩn cấp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông, luôn sẵn sàng có mặt khi Nhân dân cần.