Người đàn ông bò ra từ gầm xe sau khi bị kéo lê gần chục mét

Thứ Ba, 29/09/2015 19:18  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Ông Lưu may mắn thoát chết bò ra kêu cứu, hàng trăm người đi đường vây kín xem vụ tai nạn.

Ông Lưu may mắn thoát chết (mặc áo trắng ngồi trước đầu xe) bò ra từ gầm xe kêu cứu

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29-9, tại Quốc lộ 32 đoạn chạy qua xã Thành Phần, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ông Đỗ Quang Lưu (SN 1962, trú tại cụm 9, xã Phụng Thượng, H.Phúc Thọ) đi trên xe máy mang BKS: 29L6-3067 lưu thông theo hướng từ thị trấn Phúc Thọ về Hà Nội đến địa điểm trên, ông bất ngờ sang đường thì bị xe khách mang BKS: 19B-00123 (chưa rõ danh tính tài xế) tông phải.

Cú tông trực diện cuốn ông Lưu và xe máy vào gầm. Chiếc xe khách tiếp tục kéo ông Lưu và xe máy lê xa khoảng chục mét mới dừng lại.

Ông Lưu may mắn thoát chết bò ra kêu cứu, hàng trăm người đi đường vây kín xem vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến ông Lưu bị thương ở chân, phần đuôi chiếc xe máy bị bánh xe ô tô cán nát.

Ông Lưu và xe máy bị xe khách cuốn kéo lê gần chục mét

Ngay sau vụ việc xảy ra, ông Lưu đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ.

Theo anh Dương Văn Minh (33 tuổi, cháu ông Lưu) cho biết, mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện huyện nhưng ông Lưu vẫn kêu đau đầu, ngực nên các bác sĩ đã chuyển nạn nhân đến điều trị tại bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc xe khách chạy với tốc độ cao gặp tình huống bất ngờ khi ông Lưu sang đường nên trở tay không kịp. May mắn hơn, khi ông Lưu và xe máy bị cuốn vào gầm thì bánh trước của xe khách chỉ cạp vào xe máy kéo lê ông và xe máy ra xa nên không gây thiệt hại về người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang