(CATP) Một buổi chiều đầu năm 2026, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), những chiếc xe cảnh sát hú còi vang vọng qua các con phố đông đúc hướng về sân bay. Chen Zhi (Trần Chí), vị tỷ phú từng được ca tụng là ông vua bất động sản của Campuchia được giải lên máy bay, kết thúc hành trình "bất khả xâm phạm" kéo dài hàng thập kỷ. Theo hình ảnh được Đài truyền hình Trung Quốc CCTV phát sóng, tại sân bay, lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đã chờ sẵn, ông trùm một thời hét ra lửa Chen Zhi tay bị còng, đầu bị trùm kín, được giải ra khỏi xe đưa lên máy bay. Sự kiện này không chỉ chấn động Campuchia mà còn mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao toàn cầu.