Những án tử được ân giảm gây bất bình:

Kỳ 1: Người chồng nhẫn tâm

Thứ Hai, 26/01/2026 14:59

|

(CATP) Tại Mỹ, việc ân giảm án tử hình (xuống thành chung thân không được giảm án) chỉ xảy ra khi có lệnh của tổng thống hoặc thống đốc bang. Những năm 1972 - 2024 chỉ có 291 án tử hình được ân giảm. Hiển nhiên, các quyết định này thường gây tranh cãi và việc ân giảm toàn bộ án tử của thống đốc bang Oregon xảy ra năm 2022 cũng không phải ngoại lệ.

Ngày 19/12/2001, một người đi tập thể dục buổi sáng phát hiện thi thể bé trai chừng 4-6 tuổi lập lờ trên sông Alsea, gần chiếc cầu bên ngoài thị trấn Waldport, bang Oregon. Mặc dù vậy, những ngày tiếp theo, không có bất cứ tin tức nào báo trẻ em mất tích ở khu vực quanh đó.

Ba ngày sau, gần nơi phát hiện thi thể trên, cảnh sát (CS) tìm thấy xác bé gái chừng 3 tuổi. Gần đó, các thợ lặn cũng vớt được tảng đá lớn bỏ bên trong chiếc vỏ gối trẻ em bị xoắn chặt.

Đáp lại yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm, 1 phụ nữ cho biết 2 đứa trẻ nói trên là Zachary và Sadie - con của Christian Longo, đồng nghiệp của cô tại quán cà phê. Mới tuần trước, Christian còn nhờ cô trông hộ 3 đứa trẻ (bao gồm cả con gái út 2 tuổi Madison).

Nhưng khi CS đến nhà Longo trong khu chung cư tại Waldport thì cửa đóng. Quán cà phê nơi Christian làm việc cho biết anh này xuất hiện ở đó lần cuối vào ngày 21/12. Điều tra cho thấy trước đó 5 ngày, Christian không đi làm. Tối hôm đó, hai vợ chồng đem gửi các con để đi ăn tối và xem phim tới 10 giờ 30 thì quay về.

Khoảng 4 giờ 30 sáng 17/12, một tài xế phát hiện chiếc xe Minivan màu đỏ dừng lại giữa chiếc cầu gần nơi sau này phát hiện xác Zachary và Sadie. Người này đã dừng lại và hỏi tài xế xe Minivan rằng có cần giúp đỡ gì không thì được trả lời không cần và giải thích đã lái xe tấp vào lề vì đèn báo "kiểm tra động cơ” bật sáng.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người quản lý khu vực bến du thuyền Embarcadero, cách thị trấn Waldport khoảng 25km về phía Bắc, phát hiện 1 đường ống bị vỡ dưới đoạn dốc tại bến du thuyền. Từ thông tin này, CS đã cho thợ lặn tìm kiếm và ngày 26/12 tìm thấy 2 chiếc valy chứa thi thể Mary Jane và Madison dưới nước, ngay bên dưới chỗ đường ống vỡ.

Christian Longo tại tòa

Khám nghiệm tử thi cho thấy Mary Jane - Madison bị siết cổ, Zachary - Sadie chết ngạt. Tình trạng của Mary và việc những đứa trẻ chỉ mặc đồ lót cho thấy họ bị sát hại trong đêm khi đang ngủ - không thể chống cự.

Christian Longo trở thành nghi phạm duy nhất và thời điểm hắn ra tay với vợ con có thể là đêm 16 rạng sáng 17/12. Người quản lý khu chung cư cho biết, hôm 17/12 Christian nói với ông ta rằng đã đưa vợ con đến sân bay, do hắn và Mary Jane gặp trục trặc trong hôn nhân. Cũng vào hôm đó, nhân viên dọn dẹp chung cư phát hiện quần áo trẻ em, sách thiếu nhi và chiếc ví có bằng lái xe của Mary Jane trong thùng rác. Hôm sau, 1 đại lý xe hơi ở Wilsonville bị đánh tráo xe: chiếc Dodge Durango màu xanh lá bị mất cắp và chiếc Minivan màu đỏ sẫm bị tháo biển số (BS) bỏ lại. Tuy nhiên, lớp xốp bên dưới vẫn còn in chữ "KID VAN" - vốn là tên BS xe của Christian Longo. Bên trong chiếc Minivan có 2 BS xe khác nhau.

Cuộc điều tra xác định, tối 18/12 Christian lái chiếc Dodge Durango màu xanh lá tới dự tiệc Giáng sinh của nhân viên quán cà phê, ở đó hắn nói với các đồng nghiệp rằng đã đưa vợ con đến sân bay. Hôm 19/12, Christian loan tin vợ anh ta ngoại tình

Do mức độ tàn ác của mình, Christian Longo bị tuyên án tử hình. Năm 2011, hắn đề nghị được hiến xác cho khoa học, nhưng bị từ chối.

Cảnh sát phát hiện Christian đã rời bang Oregon ngày 21/12 để tới San Francisco, sau đó bỏ trốn sang Mexico, mua vé máy bay bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp và bỏ lại chiếc Dodge Durango màu xanh lá ở bãi đậu xe tại Sân bay Quốc tế San Francisco, bên trong có BS xe "KID VAN", sổ séc, giấy đăng ký kết hôn và bằng tốt nghiệp của hắn.

Cảnh sát đã bắt giữ Christian ngày 13/01/2002 tại khu cắm trại gần Cancun, Mexico.

Christian Longo khai, sau 8 năm kết hôn, do kinh tế bết bát không thể duy trì cuộc sống sung túc cho gia đình như trước, hắn đã giết vợ và 3 con vào mờ sáng 17/02/2001. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cho thấy hắn đã tiêu hết 100.000USD trong thẻ tín dụng mang tên cha mình, từ tấm séc giả 30.000USD và việc ăn cắp xe, cầm cố nhẫn cưới của vợ.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang