Ô tô cán chết người rồi bỏ chạy, kéo lê thi thể 50km?

Chủ Nhật, 14/05/2017 11:04

|

(CAO) Sau khi cán chết một người đang ngủ bên đường, người lái ô tô hoảng sợ điều khiển xe bỏ chạy mà không hay biết cái xác vướng vào gầm xe. Chạy được khoảng 50km, thi thể rơi xuống đất khi xe quay đầu.

Ngày 13-5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cục Cảnh sát hình sự và Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Bước đầu, Viện Khoa học hình sự xác định chiếc xe gây tai nạn có dính phần cơ, da và tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm ADN.

Theo đó, sáng sớm ngày 11-5, người dân phát hiện một xác chết bị biến dạng, không mặc quần áo ở đường Nguyễn Thị Định, khu vực gần bãi rác thuộc xã Phú Hưng (TP.Bến Tre).

Nhận tin, công an tỉnh nhanh chóng có mặt làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là Trần Thanh Hoài (SN 1985, trú xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre). Anh Hoài là công nhân của Xí nghiệp Chế biến thủy sản (xã An Thủy, Ba Tri).

Theo cơ quan điều tra, ngày 10-5, anh Hoài điều khiển xe máy BS: 71C - 303.78 đi đám giỗ tại nhà người quen xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri). Từ chiều đến tối cùng ngày, anh Hoài tiếp tục đi nhậu ở nhiều nơi khác.

Xe tải kéo lê xe máy trên đường, 2 người thương vong
 

Khoảng 22 giờ 30, anh Hoài chở Nguyễn Văn Tho ra về trên tỉnh lộ 885. Khi đến gần ngã 4 Làng Mới (xã An Ngãi Trung), anh Hoài thấy có Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước nên dừng lại. Lúc này, anh Tho xuống xe đi bộ về nhà một mình, còn Hoài đứng bên đường. Do say rượu nên Hoài ngủ nằm trên đường.

Đến khoảng 23 giờ 45, ông Phạm Văn Dưỡng (SN 1964, trú xã An Thủy, huyện Ba Tri) điều khiển xe ô tô 7 chỗ BS: 71A – 021.26 chở Bùi Văn Hưng (chủ xe, ngụ cùng xã) lưu thông theo hướng từ Giồng Trôm về Ba Tri chạy tới, cán qua người Hoài.

Quá hoảng sợ, ông Dưỡng lái xe tiếp tục chạy theo hướng về Ba Tri mà không biết thi thể anh Hoài bị vướng vào gầm ô tô. Sau khi chạy được khoảng 50km qua các huyện Bình Đại, Châu Thành (Bến Tre), đến đoạn đường Nguyễn Thị Định, ông Dưỡng quay đầu xe thì thi thể nạn nhân rơi lại trên đường.

Lúc này, ông Dưỡng và Hưng cũng không hay biết sự việc nên lái xe về nhà ngủ. Đến sáng 12-5-2017, Dưỡng và Hưng đến Công an huyện Ba Tri tự thú và trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Hiện, Công an đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang