Cô giáo tốt bụng và cán bộ Công an nhiệt tình giúp trả lại hơn 200 triệu chuyển khoản nhầm

Thứ Tư, 16/07/2025 13:59

|

(CAO) Một cô giáo phát hiện tài khoản tăng số dư lớn bất thường dù người thân, quen không ai xác nhận chuyển tiền. Người kinh doanh xe ô tô hoảng hốt khi nhận ra trong lúc vội vã đã chuyển nhầm tiền cọc đặt mua xe ô tô hơn 200 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Với việc vào cuộc kịp thời của cơ quan Công an TPHCM, đôi bên đã có cuộc hẹn trao và nhận trong không khí hữu hòa, trân quý.

Sáng 16/7/2025, Công an phường Tân Thuận, TPHCM đã tạo một cuộc hẹn đầy nghĩa tình để người nhận và chuyển khoản nhầm số tiền 216 triệu đồng được gặp nhau vào trao trả lại tài sản.

Phải nói ngay rằng đây là cuộc gặp cởi mở, vui vẻ ngay từ đầu vì tính chất nhân văn đẹp đẽ giữa chị Trần Thị Thanh Thủy (SN 1969, cư trú TPHCM) và anh Nguyễn Thành An (SN 1981, thường trú tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, chị Thủy đã rất thiện chí khi chuyển trả lại qua tài khoản cho anh An số tiền hơn 200 triệu đồng, còn anh An đã vui mừng đón nhận tình cảm, lòng tốt từ người phụ nữ “không tham của rơi”.

Cô giáo Thủy vui vẻ chuyển khoản trả lại tiền cho anh An vì lỡ chuyển nhầm

Được biết, chị Thủy là giáo viên Trường tiểu học Tân Thuận Đông, TPHCM. Bỗng nhiên phát hiện tài khoản của mình tăng số dư đột biến, cô giáo Thủy liên lạc với người thân, quen nhưng không ai nhận đã chuyển tiền. Trong lúc đang nghi hoặc có người chuyển nhầm tài khoản hay biết đâu có kẻ xấu cố tình chuyển để thực hiện âm mưu lừa đảo thì cô giáo Thủy nhận được thêm 10.000 đồng của chủ tài khoản cũ gửi tới với lời nhắn xin lại số tiền vì đã chuyển nhầm trước đó.

Không rõ thực hư thế nào, vốn cẩn trọng, tỉnh táo nên cô giáo Thủy đến Công an phường Tân Thuận vào lúc 8 giờ ngày 15/7/20205, trình báo rõ vụ việc.

Ban chỉ huy Công an phường Tân Thuận, trực tiếp là Thượng tá Nguyễn Trường Giang- Trưởng Công an phường lập tức phân công cán bộ tiếp nhận thông tin, khẩn trương xác minh vụ việc, đề xuất hướng giải quyết. Khần trương vào cuộc, áp dụng nhanh các biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Ngô Mạnh Cường đã xác minh được nhân thân, nghề nghiệp cụ thể của chủ số tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản của cô giáo Thủy là anh Nguyễn Thành An.

Để chắc chắn, Thượng úy Cường còn làm thêm một số bước nghiệp vụ cần thiết như yêu cầu sao kê, xác định nguồn gốc số tiền… Khi đủ cơ sở chứng cứ xác định anh An đã chuyển nhầm và tiền có nguồn gốc thì Công an phường Tân Thuận báo tin là người nhận tiền đồng ý trao trả lại tài sản khiến anh An hết sức vui mừng.

Cả người trả, người nhận và đơn vị Công an kết nối đều chung một niềm vui

Trong lúc thực hiện việc chuyển khoản trao trả lại tài sản tại Công an phường, cô giáo Thủy bày tỏ: Tôi luôn nghĩ, nếu là tiền chuyển nhầm thì mình sẵn sàng trả lại nhưng phải do cơ quan Công an xác định cho chính xác để mình được yên tâm.

Người nhận lại tài sản vui, mình cũng vui lây. Tuy nhiên, tôi cũng nhắc anh An lần sau nên cẩn thận hơn, cần kiểm tra lại số tài khoản, người đứng tên chủ tài khoản, ngân hàng, khi nào thấy chính xác hết hãy chuyển để khỏi hồi hộp đi đòi lại vì lỡ chuyển nhầm".

Về phía người được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh An luôn miệng cảm ơn chị Thủy quá tốt bụng, không tham lam và cám ơn Công an phường Tân Thuận, TPHCM đã làm việc nhiệt tình vì Nhân dân, kết nối nhanh để anh nhận lại được tài sản trong thời gian sớm nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang