Một gia đình có ba người mắc bệnh nan y

Thứ Ba, 07/04/2015 09:27  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Thuộc diện hộ nghèo nhưng lại có đến ba người cùng mắc bệnh nan y, đó là tình cảnh đáng thương của gia đình anh chị Nguyễn Văn Lẹ - Hồ Thị Liễu (cùng SN 1968, ngụ tổ 20, khóm Lung Thị D, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang).

Hơn 8 năm nay, nỗi đau cứ liên tục vây bủa từ khi anh chị sinh cháu Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 2008) mắc chứng bại liệt bẩm sinh từ trong bụng mẹ.

Sau khi sinh, sức khỏe chị Liễu cũng suy kiệt và mắc nhiều chứng bệnh ngặt nghèo như: viêm dạ dày, rối loạn tâm thần, viêm đa xoang, đau đầu vận mạch khiến chị không thể làm gì được, kể cả việc bế con. Từ đó mọi gánh nặng gia đình dồn hết lên vai anh Lẹ.

Cháu Mỹ Linh

Để có tiền nuôi vợ đau con yếu, anh ngày ngày cày thuê cuốc mướn, ai kêu gì làm đó. Từ tháng 10-2010, anh lại mắc chứng sạn mật, phải điều trị lâu dài tại Bệnh viện Bình dân.

Anh Nguyễn Văn Lẹ

Do không có tiền, hai vợ chồng đành cầm cố căn nhà ọp ẹp lâu nay của mình, vay 20 triệu đồng cho anh đi điều trị, nhưng sau đó lại biến chứng sang viêm gan khiến sức khỏe anh Lẹ ngày càng kiệt quệ.

Kể về gia cảnh mình, giọng chị Liễu chùng xuống: “Từ khi anh đổ bệnh, cả nhà đều sống nhờ vào lòng hảo tâm của bà con hàng xóm. Thấy cả nhà đều bệnh tật, không có nơi dung thân, một cụ già tốt bụng đã cho về ở nhờ”.

Rất mong bạn đọc gần xa quan tâm chia sẻ để anh Lẹ - chị Liễu có điều kiện trị bệnh, nuôi dưỡng cháu Linh nên người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang