CSGT TPHCM ‘mở đường’ đưa bé trai bị co giật, tím tái đến bệnh viện cấp cứu

Thứ Ba, 13/05/2025 16:50

|

(CAO) Đang làm nhiệm vụ, Đội CSGT An Sương nhận được đề nghị hỗ trợ từ tài xế taxi chở theo bé trai bị sốt, co giật, tím tái nên tổ công tác đã mở đường đưa bệnh nhi đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 13/5, các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã kịp thời hỗ trợ, “mở đường” đưa bé trai bị sốt, co giật, tím tái đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Lê Quang Đạo đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn.

CSGT An Sương thăm hỏi sức khỏe cháu bé.

Lúc này, anh Lê Hữu Công, tài xế taxi đến cầu cứu vì trên xe đang chở người mẹ cùng bé trai 2 tuổi đang sốt cao, lên cơn co giật, cơ thể tím tái.

Do đường đông phương tiện, lại không rành đường, tài xế nhờ các chiến sĩ hỗ trợ dẫn đường, đưa bệnh nhi đến bệnh viện.

Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng dùng đèn tín hiệu ưu tiên, dẫn đường đưa bé trai đến bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn trên đường Trường Chinh kịp thời, an toàn.

Anh Tạ Bảo Duy An và chị Nguyễn Huỳnh Khánh Quyên (người thân của bệnh nhi) xúc động, nói rất biết ơn các chiến sĩ CSGT.

“Thấy con bị co giật, tôi không biết xử lý bằng cách nào nhanh nhất có thể. Gặp các anh cảnh sát giao thông, dẫn đi nhanh chứ trễ xíu nữa không biết hậu quả thế nào”, anh An nói.

Chiều cùng ngày, bé trai được CSGT đưa đến bệnh viện kịp thời đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang