Xe tải bị ném vỡ kính trong đêm, hai người thoát chết

Chủ Nhật, 27/03/2016 10:17  | Xuân Bảy

|

(CAO) Trên đường lưu thông chở cây cảnh từ thị xã Thái Hòa về Nam Định, một chiếc xe tải bất ngờ bị ném đá vỡ kính trong đêm. Lái xe và chủ hàng thoát chết trong gang tấc.

Vụ việc xảy ra lúc 22 h 15 đêm 26-3 trên quốc lộ 48B, đoạn qua xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Theo lái xe Nguyễn Xuân Tâm (SN 1982, trú xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thì vào thời gian trên, anh đang điều khiển xe tải thùng kín BS 17C 01685 chở cây cảnh từ thị xã Thái Hòa về Nam Định cho chủ hàng là bà Vũ Thị Huyền (46 tuổi cùng địa chỉ với lái xe).

Khi lưu thông trên quốc lộ 48B đến địa điểm trên thì bất ngờ bị đá ném vỡ kính trước. Ngay lập tức anh dừng xe gấp vì bị kính bắn vào làm bị thương nhẹ ở tay.

Kính trước xe tải bị ném đá vỡ tan. - Ảnh: Xuân Bảy 

“Tại thời điểm dừng xe, tôi phát hiện hai nam thanh niên chạy nhanh vào cổng chào gần đó”- anh Tâm cho biết. Xuống xe, anh cùng với chủ hàng gọi điện báo ngay cho công an xã Quỳnh Mỹ.10 phút sau, trưởng công an xã Quỳnh Mỹ Trần Văn Trường cùng với công an viên các xóm lân cận đã có mặt lập biên bản và báo cho công an huyện Quỳnh Lưu đến hiện trường xử lý.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Quỳnh Lưu đang làm rõ vụ việc. 

Lái xe Tâm tay bị chảy máu phải đeo găng tay. - Ảnh: Xuân Bảy

Clip hiện trường vụ việc: 

 

Clip lái xe Tâm kể lại sự việc:  

Bình luận (0)

Lên đầu trang