(CATP) Trong những ngày mưa lũ gây chia cắt khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Công an các địa phương dốc toàn lực, huy động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) kịp thời có mặt tại các điểm nóng để ứng cứu và hỗ trợ người dân. Suốt những ngày triển khai nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và khắc phục hậu quả tại các phường, xã bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, lực lượng Công an đã không ngại hy sinh, gian khó, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, giao thông và điều kiện sinh hoạt, mỗi ngày đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những CBCS, đó không chỉ là nhiệm vụ được phân công, mà còn là sự đáp lại tiếng gọi của đồng bào trong lúc gian khó. Và hơn hết, đó là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim của người chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND), luôn sẵn sàng có mặt ở nơi Nhân dân cần, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Trong những ngày mưa lũ vừa qua, lực lượng Công an TPHCM (CATP) đã cử hàng trăm CBCS đến Miền Trung để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các CBCS không quản ngại gian khó, tham gia hỗ trợ chính quyền và Nhân dân dọn dẹp vệ sinh sau mưa bão, dựng lại nhà cửa giúp người dân tái thiết cuộc sống... đến hình ảnh những đoàn xe chữa cháy mang biển số TPHCM, vượt đường trơn trượt để phân phát hàng trăm tấn nhu yếu phẩm đến các khu vực còn bị nước lũ bao quanh. Hay trên hết sự gan dạ của chiến sĩ trẻ Nguyễn Mai Thi, không quản hiểm nguy cứu nữ sinh trung học thoát khỏi "lưỡi hái tử thần"... khi đang tham gia cứu trợ bão lũ... Tất cả tạo nên những ghi nhận chân thực về tinh thần vì Nhân dân phục vụ và nỗ lực bền bỉ của CBCS CATP trong lúc người dân gặp khó khăn nhất.
Những "siêu anh hùng" không áo choàng
Với bà con xứ Nẫu, hình ảnh những người lính phòng cháy, những chiếc xe cứu hỏa biển số TPHCM chở đầy quà, bánh và nhu yếu phẩm vượt qua cung đường sạt lở để tiếp tế cho vùng lũ trong những ngày "đất trời nổi giận" đã trở thành ký ức không thể nào quên. Trên hành trình ngược về miền Trung nhận nhiệm vụ hỗ trợ và giúp dân tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, CBCS Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), CATP đã để lại trong lòng người dân những hình ảnh rất đỗi đẹp đẽ, ấm áp, nghĩa tình.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên sức khỏe Trung tá Nguyễn Quang Minh sau vụ tai nạn kinh hoàng
Giữa muôn vàn câu chuyện lay động trái tim nơi "rốn lũ”, câu chuyện về Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 19 và chiến sĩ Nguyễn Mai Thi (thuộc cùng đơn vị) đã trở thành điểm sáng đặc biệt. Nhiều người dân địa phương lẫn cộng đồng mạng phải nghẹn ngào xúc động khi nghe kể lại, thậm chí có người ví von: "Những gì 2 anh làm còn gay cấn, cảm động và truyền cảm hứng hơn cả phim siêu anh hùng mà điện ảnh vẫn dựng".
Xúc động lá thư tri ân ân nhân của nữ sinh Đắk Lắk
Sau khi được chiến sĩ Nguyễn Mai Thi cứu thoát khỏi "lưỡi hái" tử thần chỉ trong tích tắc, nữ sinh trong câu chuyện, em Võ Thu Trâm (SN 2008, học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, P.Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi thư tri ân, dành cho chiến sĩ Nguyễn Mai Thi nói riêng và tập thể Ban lãnh đạo, CBCS Công an TPHCM nói chung vì những hành động thiết thực, việc làm ý nghĩa trong thời gian đồng hành, sát cánh cùng bà con Đắk Lắk.
Những ngày qua, một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH của CATP đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Dốc Quýt (P.Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) đã lan truyền mạnh mẽ. Trong clip, chiến sĩ trẻ Nguyễn Mai Thi đã dũng cảm lao đến, kéo một nữ sinh ra khỏi "lưỡi hái tử thần" chỉ trong khoảnh khắc. Thời điểm ấy, tổ công tác của Đội CC&CNCH Khu vực 19 đang dọn dẹp vệ sinh, phát nhu yếu phẩm và hỗ trợ phân luồng giao thông. Bất ngờ, một xe đầu kéo mất kiểm soát lao tới với tốc độ cao, hướng thẳng về phía các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Ngay trước đầu xe, một nữ sinh lớp 12 đứng chờ qua đường, không kịp phản ứng.
Nhận thấy hiểm nguy cận kề, bằng bản lĩnh của người chiến sĩ CAND; trên hết là tinh thần "vì Nhân dân phục vụ”, Thi lập tức lao đến kéo nữ sinh tránh sang một bên, trong tích tắc trước khi chiếc xe đầu kéo lao đến. Không kịp dừng lại, xe đầu kéo tiếp tục mất lái, húc đổ một trụ điện lớn. Trụ bê tông đổ sập, đè trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, người chỉ huy đang làm nhiệm vụ cách Thi không xa. Vụ tai nạn xảy ra trong chớp mắt khiến Trung tá Minh bị thương nặng. Anh được đồng đội đưa về TPHCM cấp cứu khẩn cấp. Riêng chiến sĩ Thi và nữ sinh thoát nạn một cách kỳ diệu, chỉ cách "lằn ranh sinh tử" đúng vài giây.
Không cần tấm khoác áo choàng lộng lẫy hay đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã khẳng định sự dũng cảm, tinh thần xả thân và tình người đã khiến hình ảnh của họ trở nên đặc biệt trong lòng Nhân dân. Giữa những ngày bà con miền Trung phải oằn mình trong mưa gió, các anh đã xuất hiện, kịp thời trở thành điểm tựa vững chãi cho người dân. Hình ảnh người chiến sĩ trẻ lao vào nguy hiểm để cứu một nữ sinh; hay một cán bộ dùng thân mình che chắn, dìu đỡ người dân trong bão lũ... đều xuất phát từ phản xạ nghề nghiệp, từ trách nhiệm và từ cái tâm của người chiến sĩ CAND.

Chân dung chiến sĩ trẻ Nguyễn Mai Thi và hành động đẹp, thể hiện sự bản lĩnh, gan dạ của người chiến sĩ CAND
Vinh quang người chiến sĩ CAND
Trong 12 ngày, đêm gắn bó với chính quyền và Nhân dân miền Trung thực hiện nhiệm vụ chi viện, ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai, CATP đã huy động lực lượng, thành lập các đoàn công tác gồm 500 CBCS thuộc các lực lượng PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, hỗ trợ công tác tìm kiếm, CNCH và khắc phục hậu quả sau thiên tai tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, thực hiện nhiệm vụ từ ngày 23/11 đến ngày 03/12. Trong khoảng thời gian ngắn này, CBCS CATP đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, qua đó ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân; cùng chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân địa phương tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các trường học, nhà trẻ, trụ sở UBND, cơ sở y tế, bệnh viện... để người dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ vận chuyển khoảng 500 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm đến với bà con.
Với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, ý chí vượt khó của các CBCS tham gia chi viện, có thể nói các tổ công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trở về sau chuyến công tác đặc biệt, Trung tá Trần Lê Thao, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy chia sẻ, rằng dù nhiệm vụ đã khép lại, anh và đồng đội vẫn mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng bà con trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mang theo nhu yếu phẩm, xông pha vào các khu vực bị chia cắt để hỗ trợ người dân
Phát biểu tại Lễ tổng kết đợt ra quân hỗ trợ công tác tìm kiếm, CNCH và khắc phục hậu quả sau thiên tai tại các tỉnh miền Trung, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những sự nỗ lực, vất vả, hy sinh của 500 CBCS đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thiếu thốn, thậm chí phải đối mặt với cả hiểm nguy. Bằng tất cả tấm lòng, tình cảm, tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an, các đồng chí đã đến với đồng bào, với người dân, nơi đang rất cần sự chung tay giúp đỡ. "Các đồng chí đã đổ nhiều công sức, mồ hôi, thậm chí là đổ máu để hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm, tinh thần đó rất đáng khen ngợi, biểu dương và học hỏi" - Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh.
Qua những gì mà 500 CBCS CATP đã cống hiến, đóng góp, chia sẻ cùng Nhân dân vùng bị thiên tai trong những ngày vừa qua, một lần nữa đã thể hiện rất rõ hình ảnh rất đẹp của người chiến sĩ CAND tận tụy, hy sinh, vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân phục vụ. Đó cũng là minh chứng sống động, rõ nét cho việc thực hiện phong trào "Ba nhất" mà Bộ Công an và CATP đã phát động trong thời gian vừa qua.
(Còn tiếp...)