(CAO) Bất chấp những thông tin hiện trên các tít báo của truyền thông quốc tế về tình hình căng thẳng địa chính trị hay thường xuyên phải chịu những thiệt hại to lớn do các loại hình thiên tai từ động đất cho đến các trận bão nhiệt đới gây ra, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), hòn đảo xinh đẹp - Formosa - theo cách gọi vùng đất này của người Bồ Đào Nha, luôn khiến bước chân của nhiều du khách toàn cầu mê mẩn.
Có thể nói, khó có nơi nào tìm được sự tinh tế từ kiến trúc đến phong cách sống theo kiểu Nhật lại pha trộn vào đó sự hào sảng bình dị của văn hoá Trung Hoa như nơi này. Cảnh quan tươi đẹp, sự hiện đại từ giao thông đến hạ tầng của một nền kinh tế xếp vào hàng 4 “con hổ Châu Á” cùng sự thân thiện của người dân, tất cả là mãnh lực để níu chân du khách đến với đảo Đài Loan.
Cảng Cao Hùng nhìn ra eo biển Đài Loan - toạ lạc ở phía nam hòn đảo. Đây là một trong những cảng thương mại lớn nhất trên Thế giới Tác giả từng có dịp đi từ đầu nam lên đầu bắc của hòn đảo theo hành trình bằng tàu cao tốc (HSR) từ Cao Hùng lên Đài Bắc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòn đảo nằm giữa làn nước xanh biếc của Thái Bình Dương này.
Toạ lạc ở quận Tả Doanh - thành phố Cao Hùng là khu đầm Liên Trì rộng lớn với hồ nước và mảng xanh bao quanh. Trong ảnh là Chùa Long Hổ, một kiến trúc nổi tiếng ở đầm Liên Trì. Tương truyền khi du khách di chuyển đi vào từ đầu rồng, ra ở đầu hổ sẽ đem lại may mắn.
Điểm nhấn ở đầm Liên Trì - Cao Hùng là bức tượng Huyền Thiên Thượng Đế (Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế) cao 22m, một vị thần nổi tiếng của Đạo giáo.
Ở phía tây đảo Đài Loan nhìn ra eo biển là một dãy đô thị được công nghiệp hoá cao độ. Khi đi tàu cao tốc theo chiều Bắc - Nam hoặc ngược lại, du khách sẽ có dịp đi qua những đô thị này. Trong ảnh là trung tâm của thành phố Đài Trung lướt qua ô cửa khi tàu cao tốc di chuyển từ phía nam lên phía bắc của hòn đảo.
Đài Bắc hiện ra với đường tàu đô thị chạy ngang những khối nhà chung cư ốp kính
Toà tháp Đài Bắc 101, từng là toà nhà cao nhất Thế giới cho đến khi bị toà tháp Burj Khalifa (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) soán ngôi. Taipei 101 có kiến trúc xanh, chịu được động đất cường độ mạnh thể hiện quan niệm phong thuỷ của người Hoa
Đài Bắc hiện đại nhìn từ trên cao. Những toà nhà cao tầng lô nhô biểu thị sức mạnh, sự thịnh vượng của nền kinh tế được mệnh danh là 1 trong 4 "con hổ châu Á".
Ẩn sau sự hiện đại của thành phố Đài Bắc là những góc phố với những toà chung cư xưa cũ. Đến đây du khách có cảm tưởng như đang lạc vào khu Chợ Lớn.
Cuộc sống đô thị hối hả ở Đài Bắc với những dòng người lên xuống mải miết ở các trạm tàu điện ngầm.
Lượng người đông đúc chen lân trong tàu điện ngầm ở Đài Bắc vào giờ tan tầm.
Di chuyển về phía bắc của Đài Bắc là cảng biển Đạm Thuỷ nhìn ra eo biển Đài Loan. Cảng biển thanh bình với những khối nhà lô nhô và bầu trời xanh biếc.
Một người hoá trang ngồi bất động làm nhân tượng để khách du lịch chụp hình ở Đạm Thuỷ. Cảng biển này là địa điểm thích hợp để khách thập phương đến hóng gió, trò chuyện cuối tuần. 
Xung quanh Đài Bắc có rất nhiều điểm đến hấp dẫn. Trong ảnh là cáp treo đi lên làng trà Miêu Khổng (Maokong). Đây là vùng trồng trà lớn nhất Đài Loan, nằm phía bắc Đài Bắc.
Lên đến đỉnh, du khách được hoà vào không gian trồng và chế biến trà ở Miêu Khổng. Trong ảnh là quang cảnh sân nhà dân phơi trà bán cho khách. Nắng vàng ươm len vào không gian hoà cùng hương trà khô bốc lên tạo ra một mùi hương dịu nhẹ làm thư thái tâm hồn.
Núi rừng ở làng trà Miêu Khổng còn là một khu đa dạng về sinh thái với những suối nước len lỏi qua những tảng đá.
Suối nước cùng rừng cây ở Miêu Khổng tấu lên khúc ca vang dội của rừng.
Ở phía bắc Đài Bắc còn có một điểm tham quan hấp dẫn là khu vực núi Dương Minh. Nơi này đặc trưng với hệ sinh thái núi lửa với hoạt động địa nhiệt vẫn còn diễn ra mạnh mẽ.
Cảnh quan khu du lịch núi Dương Minh với những ngọn núi phủ thảm thực vật tầm thấp.
Từ khu vực núi Dương Minh trông xa xa có thể thu trọn vào tầm mắt eo biển Đài Loan cùng các quận của Đài Bắc. Thành phố này nằm ở trung tâm bồn địa được chắn gió tứ phía bởi các dãy núi cao, lại có dòng hải lưu chảy qua nên dù có vĩ độ cao hơn miền bắc Việt Nam, Đài Bắc vẫn có một mùa đông ôn hoà hơn Hà Nội.
Khu vực núi Dương Minh diễn ra hoạt động địa nhiệt mạnh mẽ. Trong ảnh là một hố phun khí từ lòng đất với dòng khói bốc lên.
Một ngọn núi lửa ở khu vực này vẫn còn hoạt động địa nhiệt với những làn khói từ lòng đất bốc lên cao.
Khói từ hoạt động địa nhiệt cuộn lên hoà cùng ánh nắng tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.
Khoáng vật lưu huỳnh được chế tác thành đá lưu niệm bày bán ở khu du lịch núi Dương Minh.
Đến Đài Loan mà không đi làng cổ sẽ là một thiếu sót lớn. Nằm ở thành phố Tân Bắc, phố cổ Thập Phần nằm ở phía bắc hòn đảo đem đến cho du khách một trải nghiệm hoài cổ với những toà nhà cổ kính nép dưới chân núi toả khói lam chiều.
Những dãy nhà cổ ở phố cổ Thập Phần với những lan can và mảng tường bong tróc tạo ra sự đối lập hoàn hảo đối với nét hiện đại của Đài Loan - một nơi vốn được biết đến là công nghiệp hoá cao độ.
Một cây cầu treo bắt qua thung lũng sâu ở Thập Phần như đưa du khách về một thời xa vắng.
Hoàng hôn buông xuống ở Thập Phần tạo ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Ga tàu ở vùng quê vắng Thập Phần phảng phất một nét buồn yên ả.
Từ Đài Bắc, di chuyển về phía bắc giáp Biển Hoa Đông là khu công viên địa chất Dã Liễu hùng vĩ. Quá trình phong hoá của gió biển đã bào mòn những tảng đá nơi đây thành những hình thù kỳ dị. Trong ảnh là biểu tượng của Dã Liễu: tượng đá Nữ Vương Đầu bị bào mòn bởi những cơn gió biển.
Những khối đá kỳ dị bị bào mòn bởi nước, gió ở Dã Liễu thể hiện sự vô thường của cuộc sống (không có gì trường tồn với thời gian, đến đá cũng phải mòn).
Quá trình phong hoá cũng cắt xẻ mạnh các lớp địa chất ở Dã Liễu, tạo ra những vách đá dựng đứng nhìn ra phía biển.
Ngoài cảnh quan tươi đẹp, Đài Loan còn nổi tiếng về sự đa dạng trong nền ẩm thực. Một trong những món ăn nổi tiếng nhất của hòn đảo này là mì bò. Những cọng mì tươi với nước hầm ngon ngọt của thịt bò luôn hấp dẫn vị giác của du khách
Đài Loan còn nổi tiếng với món trà sữa trân châu trứ danh, được xem là phát minh của hòn đảo này. Có thể nói ai đến Đài Loan mà chưa uống trà sữa sẽ là một "thiếu sót" to lớn. Trong ảnh là ly trà sữa đường đen. Người bán thắng đường thành caramen đổ vào sữa tươi kèm trân châu để người uống khuấy lên. Vị béo của sữa hoà cùng vị ngọt đậm của caramen tạo thành dư vị không thể quên.
Giữa những nét xưa cũ, Đài Loan lưu giữ cho mình những không gian của nghệ thuật đương đại thể hiện nét hiện đại và những trăn trở của cuộc sống nhân sinh. Trong ảnh là một tác phẩm ở bảo tàng nghệ thuật đương đại Đài Bắc thể hiện những lo âu, trăn trở trong đời sống của thị dân.
Nét đẹp đương đại của Đài Bắc còn thể hiện qua những hình vẽ trên tường dạng phun sơn (Grafiti). Trong ảnh là hình vẽ Grafiti của nhân vật Joker - một nhân vật hư cấu siêu ác nhân (supervillain) xuất hiện trong truyện tranh Mỹ. Đài Loan là tổng hoà của những nét hiện đại và cổ kính sẽ còn tiếp tục thu hút du khách đến thăm.