Đầu xuân du ngoạn qua cung đèo bác sĩ Alexandre Yersin từng đi

Thứ Bảy, 28/02/2026 18:36

|

(CAO) ​Đầu xuân là dịp để các “phượt thủ” thả mình theo những cung đường du ngoạn trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, không thiếu những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ để thưởng ngoạn, trong đó sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua cung đèo hùng vĩ hàng đầu phía Nam đất nước là đèo Ngoạn Mục/Sông Pha.

Hơn 130 năm trước, bác sĩ Alexandre Yersin đi cung đường này từ vùng nắng cháy rát người Phan Rang lên cao nguyên Langbiang, lập nên Đà Lạt. Bỏ lại thành phố ngột ngạt phía sau, tranh thủ những ngày cuối tuần hãy cùng theo dấu chân ông về nơi này.

Chỉ một con đèo, chỉ một cua tay áo hai tiểu vùng khí hậu thay nhau hiện hữu: Từ cái nắng cháy da của thung lũng Ninh Sơn - Ninh Thuận (cũ) sang khí hậu cao nguyên ôn hoà của thị trấn Dran - huyện Đơn Dương- Lâm Đồng (cũ). Chỉ 1 khúc cua một bên xương rồng mọc, bên kia thông reo vi vút.

Đèo Ngoạn Mục quả như tên gọi của nó, khiến con người phải ngạc nhiên về sự thay đổi địa hình, địa mạo, cảnh quan, thực vật.

Đầu năm
 
Đầu năm du xuân ngắm vẻ đẹp giao thoa trong kiến trúc Châu Á
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang