Chết đuối ở biển nhân tạo: Doanh nghiệp coi thường tính mạng du khách?

Thứ Năm, 04/06/2015 08:56  | An Hưng

|

(CAO) Từ đầu năm đến nay, có 2 thiếu nhi tắm biển nhân tạo Khu du lịch Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) thiệt mạng. Doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu coi thường tính mạng con người?

Tắm biển nhân tạo, bị chết đuối, được hỗ trợ!

Chiều ngày 3-6, bà Trần Yến Hòa, Trưởng phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em Sở LĐ- TB- XH TP. Bạc Liêu cho biết: “Đại diện Cty CP Ô tô Bảo Toàn - chủ đầu tư Khu du lịch Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) hỗ trợ trước mắt 20 triệu đồng cho gia đình bé Trần Thiện Nhân, ở ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu)”.

Bà Trần Yến Hòa cho biết thêm, trước đó, Cty Ô tô Bảo Toàn cũng đã thương lượng, hỗ trợ cho gia đình bé Thạch Vinh, 14 tuổi, ở ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu) bị tai nạn thương tâm tại Biển nhân tạo Khu du lịch Nhà Mát, vào ngày mùng 2 Tết Nguên đán 2015.

Chiều ngày 2-6, bà Trần Mỹ Dung dẫn cháu ngoại là Trần Thiện Nhân, 8 tuổi, mua vé vào tắm Biển nhân tạo Khu du lịch Nhà Mát. Khoảng 16 giờ cùng ngày, một cặp vợ chồng cùng dẫn con đi tắm Biển nhân tạo phát hiện chiếc quần đùi trẻ em. Ngay tức khắc, người chồng mò được xác bé trai Trần Thiện Nhân sơ cứu đuối nước, chuyển cấp cứu nhưng đã chết thương tâm trên đường.

Cha mẹ của bé Trần Thiện Nhân nghe được hung tin, bắt xe từ TP.HCM về Bạc Liêu. Bà Sơn Thị Mỹ Trang (35 tuổi, mẹ của Thiện Nhân) nói trong nước mắt: “Con tôi đã chết rồi, mổ xẻ thêm đau. Chúng tôi trông chờ pháp luật phán xét”.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) nói: “Gia đình bé Trần Thiện Nhân dự định chôn cất vào 9 giờ ngày 4-6. Chúng tôi cử cán bộ thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình thuộc diện đồng bào dân tộc”.

Khu công viên nước - biển nhân tạo Khu du lịch Nhà Mát

Cũng có hoàn cảnh tương tự, ông Thạch Bêl - ông ngoại cháu Thạch Vinh (14 tuổi, ở ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đang tắm biển nhân tạo, leo lên lan can, té dập gan, rơi xuống nước, dẫn đến chết. Ông Thạch Bêl nói: “Cháu tôi chết, doanh nghiệp Bảo Toàn hỗ trợ tiền đành phải nhận chớ tôi đâu bán cháu tôi”.

Doanh nghiệp coi thường tính mạng, cơ quan chức năng làm ngơ

Chúng tôi liên lạc với ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch HĐQT và Trần Quốc Doanh, Tổng giám đốc Cty CP Ô tô Bảo Toàn để tìm hiểu việc bảo vệ an toàn cho khách tắm biển, nhất là trẻ em. Nhưng các ông không trả lời về trách nhiệm trước tính mạng người dân.

Trung tá Nguyễn Văn Sị, Trưởng công an phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) nói: “Khi xảy ra tai nạn tại biển nhân tạo Khu du lịch Nhà Mát, chúng tôi lập biên bản vụ việc. Rồi Cty CP Ô tô Bảo Toàn thương lượng với gia đình, chúng tôi không được biết rõ ràng”.

Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng công an TP. Bạc Liêu nói: “Vụ tai nạn cháu Trần Thiện Nhân chết ngạt tại Biển nhân tạo Khu du lịch Nhà Mát, anh em đang điều tra, chưa có kết luận nên chưa thể cung cấp thông tin”.

Ông Vương Phương Nam, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu nói: “Khu du lịch Nhà Mát, ở phường Nhà Mát, do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao đất cho chủ đầu tư là Cty CP Ô- tô Bảo Toàn. Chính quyền địa phương quản lý địa bàn, chức năng kiểm tra an toàn lĩnh vực du lịch thuộc các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu”.

Bà Trần Yến Hòa, Trưởng phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em Sở LĐ- TB- XH TP. Bạc Liêu nói: “Chúng tôi thương xuyên tuyên truyền tai nạn đuối nước, xâm hại tình dục, bạo hành với trẻ em. Nhưng việc kiểm tra mức độ an toàn các khu vui chơi giải trí, nhất là đối với trẻ em thuộc các cơ quan khác”.

Khu du lịch Nhà Mát có diện tích 21 ha ven biển Bạc Liêu, với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, bao gồm Khu resort sinh thái cao cấp, Khu ẩm thực, Khu nhạc nước công nghệ Singapore,… Đặc biệt, khu công viên nước và biển tắm nhân tạo được lấy từ nguồn nước biển cách đất liền trên 3km, công nghệ Tây Ban Nha gồm: khu dành cho thiếu nhi, khu dành cho người lớn và khu cảm giác mạnh.
Luật sư Huỳnh Cao Lực, Văn phòng luật sư Huỳnh Cao Lực (tỉnh Cà Mau): “Tại nạn dẫn đến chết người là trẻ em tại Biển nhân tạo, có bán vé, thu tiền,... Cơ quan CSĐT công an sở tại khởi tố đương nhiên, không cần yêu cầu gia đình nạn nhân”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang